Vaio xin phép đưa chi tiết bảng điểm của các trọng tài chấm sự kiện số 65, Hạng B Standard Thanh niên lên đây để mọi người cùng xem cho rõ, các sự kiện khác mình không để ý nên cũng không dám có ý kiến.

Danh sách trọng tài chấm ở sự kiện này như sau:
Trọng tài A: Hồ Nam Anh
Trọng tài B: Trần Quốc Chiến
Trọng tài C: Nguyễn Dũng
Trọng tài D: Chu Tân Đức
Trọng tài E: Nguyễn Phong Hiền
Trọng tài F: Phan Thanh Huyền
Trọng tài G: Nguyễn Đăng Phúc
Trọng tài H: Đinh Ngọc Tú
Trọng tài I: Phan Hồng Việt

Mình không dám có ý kiến gì về các sắp xếp trọng tài của BTC, nhưng điều mà ai cũng nhận thấy đôi số 134 Bùi Quang Nam/ Nguyễn Thị Hồng Anh ở Hải Phòng là học trò của Trọng tài A: Hồ Nam Anh, còn đôi số 33 Nguyễn Trung Thực/Thạch Ngọc Anh là học trò của Trọng tài D: Chu Tân Đức.

Thực trạng các trọng tài chấm thiên vị học trò của mình đã xảy ra khá rõ nét trong thời gian gần đây, Vaio cũng có đôi lần đưa thông tin lên để mọi người hiểu nhưng mà có lẽ tất cả mọi người đều hiểu rồi nhưng lại không ai dám nói thẳng ra, vì ngại đụng chạm, ngại thế này, ngại thế nọ, ngại abc ngại xyz, ngại rất nhiều thứ...

Tuy nhiên, Vaio không nói các trọng tài trên chấm có thiên vị học trò mình hay không, mà Vaio sẽ đưa rõ bảng điểm của sự kiện này lên đây cho người xem và tự đánh giá, như thế sẽ khách quan hơn.




Đối với mình, kết quả dù đứng thứ mấy không quan trọng bằng việc có một sự công bằng trong thi đấu, có một sự công tâm trong sự chấm điểm của các trọng tài. Có như vậy thì các VĐV mới thực an tâm tập luyện và thi đấu, mới thực sự tin tưởng vào BTC và tin tưởng vào kết quả của trọng tài, và có như vậy thì KVTT của Việt Nam mới phát triển một cách lành mạnh và có chiều sâu một cách thực sự, mới dám hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có VĐV đạt huy chương vàng Seagames, Asiad được.

Thực trạng KVTT của Việt Nam mình đang như thế nào có lẽ những người tâm huyết đều hiểu, phát triển về lượng thì chúng ta đã có nhưng về chất có lẽ còn chưa có gì, một vỏ bọc bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong như thế nào thì mọi người cũng biết rồi, nhưng vấn đề mọi người đều biết nhưng lại không ai dám thừa nhận, không ai dám nói ra. Những VĐV top đầu của VN đi thi các giải dù trong khu vực cũng hiếm khi qua được vòng loại đầu tiên, ấy vậy mà về VN lúc nào cũng được tung hô như những người hùng, lạ thật, có lẽ xây nhà từ nóc nó đã trở thành đặc điểm chung của Thể thao VN rồi, nhà thì rất đẹp nhưng nhìn sâu vào trong thì ọp ẹp lắm.

Vaio chân thành mong những người làm công tác phát triển KVTT, đặc biệt là các trọng tài hãy luôn "Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp" (slogan Bắc Á Bank), và mong BTC của các giải hãy cố gắng sắp xếp trọng tài chấm một cách khoa học và công tâm hơn, đặc biệt là tránh được việc trọng tài chấm học trò, có như vậy là chúng ta đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng của ngôi nhà KVTT phát triển một cách mạnh mẽ và chắc chắn rồi.

Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc những dòng miên man của mình, vừa mới đi Thanh Hóa về, còn rất mệt và thậm chí còn chưa gỡ đồ, chưa thay quần áo đã vội bật máy tính lên và typing, chỉ mong mọi người hiểu đây là những dòng tâm sự hết sức chân thành chứ Vaio không có ý gì với ai cả, tất cả vì sự phát triển của KVTT mà thôi.