chào cả nhà, đầu tuần mới vui vẻ và nhiều cảm xúc nhé, tuy rằng bài này thì hơi buồn chút
chào cả nhà, đầu tuần mới vui vẻ và nhiều cảm xúc nhé, tuy rằng bài này thì hơi buồn chút
The Scent of Love
Last edited by Maskman; July 1st, 2012 at 12:04 PM.
Maskman
Một ngày sống bên Anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi...
Last edited by Maskman; July 17th, 2012 at 09:51 PM.
...Uớc ao thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu...
Last edited by meomeo2412; July 17th, 2012 at 07:50 PM.
How I Love You!
Maskman
Tập leo cột điện
The first week of Christmas.Where are you Christmas?
Last edited by hien; December 4th, 2012 at 03:08 AM.
Hãy hài lòng với những gì mình đang có.
Hôm nay bỗng nhớ một thời .Buồn...
Hãy hài lòng với những gì mình đang có.
Năm mới chúc Hiền vui, khỏe, hạnh phúc nhé.
Em bới tóc hợp với các vũ điệu standard đấy, trông xinh thế, đừng buồn.
Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
Có còn in đáy mắt
Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?
Em cám ơn chị.Chị cũng thế nhé.Năm mới gặt hái nhiều huy chuơnghi hi hi.Chi có Facebook không
?Đây là FB của em
http://www.facebook.com/halen.zungst![]()
Hãy hài lòng với những gì mình đang có.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu