E đồng ý với quan điểm của bác.
(Đất nước nào cũng có nhiều thành phần, và không phải thành phần nào cũng như nhau. Nếu tất cả mọi người đều hoàn hảo, thì có lẽ đã không có thế giới này. Hay nếu tất cả mọi người đều hiểu nhau, thì có lẽ đã không có chiến tranh. Những vấn đề này em đã được học trong môn triết học, dù đây không phải chuyên ngành của em, nhưng em nghĩ em đủ hiểu biết để có thể nhớ lời dặn của thầy triết học rằng mình cần phải xem xét vấn đề trên nhiều mặt khác nhau.Và em cũng có thể chắc chắn rằng những gì chúng ta viết luôn luôn có những lỗi sai về ngữ pháp Việt Nam.)
Đâu phải ai cũng có thể trở thành người hoàn hảo đựoc đâu.Trang web này cũng như mọi trang web khác đều với mục đích,tạo sân chơi,giao lưu,học hỏi lẫn nhau là chính.Theo em nghĩ bác Admin và Mod đừng đặt nặng vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt một cách thái quá như vậy.Các bác chỉ nghĩ trước mắt là phải đúng thuần phong mĩ tục,nhưng các bác có nghĩ trang web của mình sẽ hoạt động đến bao giờ không,e cứ cho là 10 năm.Vậy sau 10 năm một thế hệ trẻ sẽ tiếp quản mà điển hình là thế hệ 9X bây giờ.Vậy bây giờ các bác hãy xem lại trên các forum khác xem thế hệ trẻ bây giờ cách viết và nói chuyện ra sao.
Đây là trích dẫn của bạn ZzchipszZ bạn là những người thế hệ 8X mà ngôn từ còn phải chạy kịp với các bạn trẻ thì không cứ gì bọn e cũng 8X cũng phải thuần phong mĩ tục thái quá.E viết ra cũng chỉ giải tỏa búc xúc của mình thôi...Có lẽ e cũng như bạn ZzchipszZ và Sơn Tùng,xin lặng lẽ rút lui khỏi diễn đàn này thôi ạ.
Đánh dấu