TB đi xa mấy ngày nay hổng ghé nhà mình được, tối qua về mà vào không được nên sáng nay mới mò lên nè. Ở BH dạo này thấy hơi lạ, một cuộc khảo sát nho nhỏ cho thấy mổi tối ở các sàn nhảy đều vắng, kể cả Bình Đa là nơi có lượng khách ổn định nhất(không lúc nào ế nhế, nhưng cũng rơi vào tình trạng thưa thớt chút đỉnh, tuy nhiên nói thêm là công nhận ở đây có bà chủ sàn cũng hay lắm, vừa dạy cho kép, vừa làm kép luôn, và không để quí cô nào vào sàn mà ngồi không! chính vì thế nơi đây lúc nào cũng có khách, dù sàn cũng bình thường, nằm vị trí không trung tâm là mấy, cách tp BH hơi xa là khác).
Ngoài ra những sàn khác vắng như chùa bà Đanh, thứ bảy chủ nhật mà có khi được 6,7 người. Thế mới kỳ lạ là dân kv họ đi mô cả rồi? và giờ mới biết họ đi...hát nhau nghe. Trời ạ!

Túm lại mổi sáng thứ 7, cn là đông nhất ở Anh ANh
Đánh dấu