Người Việt Nam mình rất hài hước: luôn luôn đề cao khẩu hiệu CHUYÊN NGHIỆP trong mọi lĩnh vực đời sống, nhưng hễ bắt tay vào thực hiện là lại ca những ca từ của bài ca không quên "ôi giời có phải chuyên nghiệp đâu mà cầu toàn thế, chuyên nghiệp cũng phải từ từ", "thành thói quen rồi, không bỏ được, muốn bỏ phải có thời gian", "làm được việc là được, cứ phải theo quy trình mệt lắm",...
Liên quan đến tính chuyên nghiệp & quy trình chắc có lẽ hành chính VN mình là nhất quả đất. Nhà em đi làm sổ đỏ bắt đầu từ năm 2005 cho đến cuối năm 2011 và nộp 18 triệu mới có được sổ đỏ, mà đất nhà em là đất chính chủ, có giấy tờ đàng hoàng từ thời kỳ Pháp thuộc nhé. Phải nói là thủ tục hành chính VN mình cực kỳ cẩn thận.




Reply With Quote
Đánh dấu