Quote Originally Posted by trucbinh View Post
@chị Phượng: Chương trình chị xem cả ngày chủ nhật hôm nọ là chương trình gì vậy chị?
Haizzz.. E tưởng trang web mình đã được chỉnh sửa rồi ai dè cũng bị post không được luôn. Viết mấy bài đều bị thế.
Chương trình chị coi là "The Voice", phát vào khoảng 6 giờ chiều và phát lại 10 giờ tối thứ 4, tối thứ 5 là phát kết quả chấm của tối thứ 4. Hình như họ hay phát lại chương trình vào thứ 7 và Chủ nhật. Trên kênh AXN và StarWorld còn có các chương trình, American Idol do Jenifer Loper và 2 ca sĩ nổi tiếng khác làm giám khảo rất hấp dẫn. Còn có "So you think you can dance" thi các thể loại dance từ khiêu vũ, múa ballet đến múa hiện đại... còn hay hơn "The Voice" nữa. Chị gái chị mê chương trình này đến quên cả ăn ấy. Nhưng chị thích nhất chương trình "Đầu bếp nhí- Junior Chef" của Úc vì tính giáo dục, nhân văn và hấp dẫn cao. Tụi trẻ con thi nấu ăn cũng cạnh tranh gay gắt để đấu loại, cũng hớn hở khi lọt vào vòng trong, nhưng không máu ăn thua mà rất thân thiện nhau ngay cả khi biết kết quả thắng thua. Nền tảng giáo dục của Úc vượt xa mình lắm. Đừng nghĩ Mỹ chỉ có bảo lực, thống trị. Đa số các chương trình giải trí chị coi trên 2 kênh này đều có tính giáo dục, xây dựng nền tảng văn hóa, nhân cách . Họ cao tay nghề , tinh tế quá nên những giáo dục, xây dựng đó đi vào khán giả 1 cách tự nhiên như cuộc sống, sinh hoạt của họ.

Rất nhiều chương trình với các thể loại khác nhau trên 2 kênh AXN và Starworld này. Phát lần đầu không có tiếng Việt nhưng khi phát lại có phụ đề nên ai cũng có thể coi được hết