Page 7 of 22 FirstFirst ... 5678917 ... LastLast
Results 61 to 70 of 218

Thread: Hội Forum HCMC - lầu 3

  1. #61
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by thyvan View Post
    Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.

    Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?

    Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.

    Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?

    Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ...
    Quote Originally Posted by thyvan View Post
    Mình đã đọc nhiều bài, thấy nhiều bạn HCMC than phiền rằng, vì nền sân QK7 là bê tông nhựa, nên dễ gây ra chấn thương khớp cho những người khiêu vũ trên đó.

    Nhưng mình cũng rất lấy làm lạ, là các bạn đó đã nhảy kiểu gì trên nền sân đó, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tưng hay nhảy dựng nhỉ?

    Mà nói thiệt nhé, nếu các bạn đã lỡ nhảy như thế với kỹ thuật đúng, thì các bạn cũng không bao giờ bị đau khớp đâu.

    Bằng chứng là các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, tennis, ... chạy nhảy thả dàn trên các mặt sân bê tông cứng năm này qua tháng nọ, mà họ có bị làm sao đâu?

    Như vậy, phải coi lại các thứ kỹ thuật mà các bạn đã dùng khi khiêu vũ trên sàn QK7. Nếu các bạn đã nhảy sai kỹ thuật, thì các bạn có nhảy trên sàn nào đi nữa, thì các bạn cũng sẽ bị đau khớp thôi, cho dù là sàn gỗ, nhựa tổng hợp, hay kim dan, ...
    Alo!
    Thế nào là chấn thương khớp? Kiểm tra sức khỏe tổng quát để thấy được ko?
    Mình đi nhiều sàn rùi, sàn bê tông như ở QK7 gây tổn hại cho giày KV, và gây thốn chân cho người khiêu vũ hơn các sàn khác. Mình ko biết cảm giác thốn chân như vậy có phải gọi là "chấn thương" hay ko nữa?
    Có vài bữa, mình KV cả sáng, trưa, chiều mỗi lần là 2 tiếng, mức độ KV khoảng 80% (10 bài có 2 bài nghỉ) cảm giác chung là mỏi chân nhưng do vui quá nên ko quan tâm lắm vấn đề này.

    Dạo gần Lam được chỉ dẫn 1 tuyệt chiêu, toàn bộ nửa trên cơ thể luôn vươn cao, khi di chuyển thân trên đi trước thân dưới 1 chút xíu, đôi chân cũng trút được bớt gánh nặng, từ đó thấy thân nhẹ nhàng như mây, đỡ mỏi chân hẵn

    Bài tập như sau:
    Đứng thẳng, hai tay vươn cao nhất có thể, tuyệt đối ko nhón chân, nhắm mắt lại giữ nguyên cảm giác và tư thế đó di chuyển trái, phải, lên xuống
    Nếu cần cảm giác tương tác, thì nhờ ai đó hỗ trợ định hướng khi di chuyển.
    Bài tập này vừa giải phóng bớt áp lực cho đôi chân, vừa giúp các bạn nữ ko bị gẫy chiều cao ngay đoạn giữa cơ thể.
    maL

  2. #62
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    [QUOTE=thyvan;26889]Hì hì...

    Mình dành thời gian để thảo luận với các bạn một chút cho vui.

    Chấn thương trong khiêu vũ là do:
    - Đa phần bị dãn dây chằng khuỷu tay, lưng, hông, đầu gối do vung, vặn hoặc di chuyển vượt quá sức chịu đựng của chúng;
    - Trung phần là bị trật khớp cổ chân do bị lật bàn chân hay bị té trong khi di chuyển;
    - Thiểu phần là bị bầm, dập ngón chân do ta đưa chúng ra cho người ta đạp.

    3 khoản định nghĩa trên về chấn thương mình chưa bị khoản nào. Không biết định nghĩa như trên có đây đủ ko?
    Kiểm tra sức khỏe tổng quát để thấy được ko?
    Nếu KV liên tục 2-3 tiếng, mức độ KV khoảng 80% (10 bài có 2 bài nghỉ) cảm giác chung là mỏi chân nhưng do vui quá nên ko quan tâm lắm vấn đề này.
    Mình đi nhiều sàn rùi, sàn bê tông như ở QK7 gây tổn hại cho giày KV, và gây thốn chân cho người khiêu vũ hơn các sàn khác. Mình ko biết cảm giác thốn chân như vậy có phải gọi là "chấn thương" hay ko nữa?
    Dạo gần đây Lam được chỉ dẫn 1 tuyệt chiêu, toàn bộ nửa trên cơ thể luôn vươn cao, khi di chuyển thân trên đi trước thân dưới 1 chút xíu, đôi chân cũng trút được bớt gánh nặng, từ đó thấy thân nhẹ nhàng như mây, đỡ mỏi chân hẵn
    Bài tập như sau:
    Đứng thẳng, hai tay vươn cao nhất có thể, tuyệt đối ko nhón chân, nhắm mắt lại giữ nguyên cảm giác và tư thế đó di chuyển trái, phải, lên xuống
    Nếu cần cảm giác tương tác, nhờ ai đó đẩy hoặc kéo mình đi theo 1 lực thật nhẹ nhàng
    Bài tập này trợ giúp người KV giữ đúng chiều cao đáng có của mình, vừa giúp đôi chân nhẹ gánh bớt
    maL

  3. #63
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Alo!
    Thế nào là chấn thương khớp? Kiểm tra sức khỏe tổng quát để thấy được ko?
    Nếu KV liên tục 2-3 tiếng, mức độ KV khoảng 80% (10 bài có 2 bài nghỉ) cảm giác chung là mỏi chân nhưng do vui quá nên ko quan tâm lắm
    Mình đi nhiều sàn rùi, sàn bê tông như ở QK7 gây tổn hại cho giày KV, và gây thốn chân cho người khiêu vũ hơn các sàn khác.
    Mình ko biết cảm giác thốn chân như vậy có phải gọi là "chấn thương" hay ko nữa?
    Dạo gần đây Lam được chỉ dẫn 1 tuyệt chiêu, toàn bộ nửa trên cơ thể luôn vươn cao,
    khi di chuyển thân trên đi trước thân dưới 1 chút xíu, đôi chân cũng trút được bớt gánh nặng,
    từ đó thấy thân nhẹ nhàng như mây, đỡ mỏi chân hẵn
    Bài tập như sau:
    Đứng thẳng, hai tay vươn cao nhất có thể, tuyệt đối ko nhón chân, nhắm mắt lại giữ nguyên cảm giác và tư thế đó
    di chuyển trái, phải, lên xuống
    Nếu cần cảm giác tương tác, nhờ ai đó đẩy hoặc kéo mình đi theo 1 lực thật nhẹ nhàng
    Bài tập này trợ giúp người KV giữ đúng chiều cao đáng có của mình, vừa giúp đôi chân nhẹ gánh bớt

    Thêm một tuyệt chiêu mới học nữa, sẵn đây post luôn cho mọi người xem xét

    Chân

    Đứng như tư thế của Ballet, chân trước, chân sau tạo thành hình chữ V. sau đó di chuyển lên xuống sao cho 2 chân luôn tạo thành hình chữ V , cố gắng cố gắng hết sức ko khuỵa đầu gối.
    Muốn được như vậy, người lúc nào cũng phải vươn cao (vươn cao khác với nhướn, nhón nha các bạn), chân nào di chuyển cũng phải để ý khép đùi lại, hở là hết sức hớ hênh.

    Mắt

    Nhìn thẳng. Nếu nhìn Partner thì nhìn ngay sóng mũi ( ko ai được thấy ngực của ai)

    Tay
    Vươn lên cao hoặc làm sao thấy di chuyển thoải mái là được, Ko khoe nách.


    Cho dù làm cái gì cũng nên nhớ nguyên tắc cũ rích này:
    Thăng bằng
    Last edited by tshlam; April 8th, 2012 at 02:19 PM.
    maL

  4. Thích qteo, Phoenix HCMC liked this post
  5. #64
    Họ tên
    Nguyễn Thành Tâm
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    305
    Rep Power
    60
    Cảm ơn / Thích

    Default

    chị có nhiều tuyệt chiêu quá hihi em cố gắng tập thử xem
    Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.:.♥. Không Mơ Mộng :.♥.:
    Không Buồn :.♥.:.♥.: Không Chán :.♥.:.♥.:.♥.:Lệ Không Rơi :.♥.:
    không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.:
    Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.:♥

  6. #65
    ncxn is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    ^*^
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    204
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    ncxn đi kiểu nào thì nó cũng đau, chắc sai kỹ thuật roài...

  7. #66
    Phoenix HCMC is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Nguyễn Thanh Phượng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    613
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên

  8. Thích qteo liked this post
  9. #67
    ncxn is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    ^*^
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    204
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Phoenix HCMC View Post
    Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên
    sợ chết chứ sợ thiên nhiên giống gì, hà hà

  10. #68
    Họ tên
    Lương Quang Tèo
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    131
    Rep Power
    46
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Phoenix HCMC View Post
    Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên
    Ây dà ! "Chị Giám Đốc' thích (hoặc không thích mà bị) ở trên cao nên lúc nào cũng lo bị té kìa. Cứ ở iên dưới đất là chắc ăn nhất, không phải lo té ngã gì cả. Nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp rồi thì sợ cách mấy cũng phải chịu khó ngồi iên trên đó chứ tụt xuống là tiêu luôn đấy nhé.

  11. #69
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Phoenix HCMC View Post
    Hôm qua tòa nhà nơi PHCM làm việc lại hoảng hốt chạy tung tóe ra ngoài vì 2 trận động đất lúc 15h00 và 18h00. Ấy dà, thời buổi khoa học kỹ thuật càng hiện đại, kinh tế càng phát triển con người lại càng..... sợ thiên nhiên
    Phoenix HCMC này viết ngắn gọn quá, đọc chả hiểu hết ý nghĩa gì cả. Hốt hoảng mang cái 50 kg chạy tung tóe ra ngoài là tung tóe cái giề?
    Giải thích hộ coi!

  12. Thích qteo liked this post
  13. #70
    Phoenix HCMC is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Nguyễn Thanh Phượng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    613
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Ây dà ! "Chị Giám Đốc' thích (hoặc không thích mà bị) ở trên cao nên lúc nào cũng lo bị té kìa. Cứ ở iên dưới đất là chắc ăn nhất, không phải lo té ngã gì cả. Nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp rồi thì sợ cách mấy cũng phải chịu khó ngồi iên trên đó chứ tụt xuống là tiêu luôn đấy nhé.
    Khà khà... em tuổi Cọp nên không sợ leo lên lưng cọp và không có chuyện tuột xuống đâu. Nhưng quả thật không thích ở trên cao vì ....không biết "leo trèo". Bác sợ cọp hay sao mà chạy mất tiêu.

  14. Thích qteo liked this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •