2 hôm nay khoảng hơn 15 bạn nữa tel điện thoại cho chị Hiền , PHCM để xin đóng tiền học lớp Vàng của Markus. Như vậy tổng cộng khoảng hơn 20 bạn đã đóng và sẵn sàng đòng tiền sớm để Liên đoàn mời ông Markus sang dạy. Ngày hôm qua PHCM đã email chính thức thông báo ông Markus chưa đủ người để Liên đoàn tổ chức. PHCM có nhiều cảm xúc khác nhau và muốn chia sẻ với các anh chị học viên thật sự muốn học chương trình syllabus do Liên đoàn tổ chức :
1. Với các anh chị đã sốt sắng đóng tiền học trước 27/3 nhất là các bạn ở Cần Thơ, Bến Tre : PHCM gửi lời cám ơn và trân trọng sự hiểu biết về cách làm việc có kế hoạch của người chuyên nghiệp. Các anh Chị đã luôn hỏi thăm PHCM về khóa học. Chính tinh thần ham học hỏi của các anh chị cùng lời hứa cách đây hơn 2 năm sẽ giúp Liên đoàn tổ chức tập huấn theo hệ thống Đồng, Bạc, Vàng mà PHCM tham gia vào việc tổ chức lớp Vàng này, trong khi công việc của PHCM đã quá bận, quá stress rồi. PHCM cảm thấy tiếc cho các anh chị khi Liên đoàn không tổ chức tập huấn. Nhưng PHCM tin các anh chị hiểu vì sao.
2. Với các anh chị muốn học nhưng không muốn đóng tiền trước : PHCM đã giúp Liên đoàn TP.HCM tổ chức tập huấn 3 lần nên hiểu số người thực sự muốn học phải trên 40 người. Với mức học phí 2 triệu đồng cho 3 ngày học tập trung, tổng cộng 18 giờ học Latin. Hơn nữa ông Markus là thầy dạy cơ bản rất chắc và cũng là thành viên uy tín trong Liên đoàn của Đức...thì quả thật đây là 1 cơ hội tốt cho các anh chị. Tại sao các anh chị không nắm bắt cơ hội, đóng tiền đúng thời hạn trong thông báo để Liên đoàn mời chuyên gia ?
- Tôi nghe anh Công Thảo báo lại một số anh chị bảo "vì đóng tiền học bên Khánh Thi rồi nên chưa có tiền cùng lúc đóng bên này, xin khất đóng tiền vào tháng 5...". Nhưng thực tế không phải vậy. Rất ít người học bên lớp Khánh Thi và chị Hiền cũng khẵng định lớp bên KT chủ yếu là các VĐV thi đấu trong CLB KT vì chương trình khác với chương trình bên này.
- Tôi cũng nghe nói các anh chị nói tháng 5 mới học, đóng tiền sớm quá, nói Liên đoàn ứng tiền trước. Đây là tác phong và suy nghĩ theo kiểu cũ, nặng về bao cấp và thụ động. Trừ phi lớp học kém chất lượng hoặc không phù hợp với mục đích và nhu cầu của các anh chị thì các anh chị không cần học, chuyện bình thường. Còn đây các anh chị muốn học nhưng thụ động chờ người khác làm sẵn cho mình. Học đem lại lợi ích cho mình và là nhu cầu tiến bộ của mình tại sao các anh chị lại thụ động?
- Tôi cũng nghe nói một số anh chị rủ nhau cứ chờ đến tháng 5 đóng Liên đoàn không đủ tiền sẽ phải nhận : Năm 2010 chị Muối, chị Oanh và tôi "bảo kê tài chính" cho Liên đoàn tổ chức. Năm 2011 chị em tôi "bảo kê" nên Liên đoàn yên tâm không rủi ro tài chính. 3 lần tổ chức tôi đều kêu gào "các anh chị đóng tiền sớm đừng chờ đến trước giờ học mới đóng. Đứng xếp hàng đông đúc trễ giờ học là mất giờ, mất quyền lợi của các anh chị vì HĐ ký với HLV, ký thuê nhà thi đấu quy định trước giờ giấc nên đúng giờ là HLV dạy và đúng giờ là nghỉ". Nhưng vẫn 70% là chờ sát giờ học mới đóng. Đây không phải là tác phong hiện đại, chuyên nghiệp mà là tác phong làng quê lạc hậu. Năm nay không có ai "bảo kê tài chính" cho Liên đoàn cả và Liên đoàn đã làm đúng như thông báo không đủ người, không tổ chức. 2 ngày qua Liên đoàn không nhận tiền học của các anh chị đóng trễ thì các anh chị cũng hiểu là chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách làm việc chuyên nghiệp hơn, năng động hơn. Biết đến khi nào Dancesport của VN/TP nói chung, của các cá nhân nói riêng có thể sánh với các nước nếu chúng ta cứ tiếp tục phong cách này ? Ngay cả so với các nước Châu Á còn khó nữa.




Reply With Quote
Đánh dấu