
Originally Posted by
mrga
Em nghe nói nếu mà mèo đực nuôi tới tuổi là nó bỏ nhà theo gái(mèo cái) đó chị. Mà con mèo nhà bạn em đúng là ai nhìn cũng thích vì nó mập ú chị ak nó bị thiến mất ấy rồi nên ko bỏ nhà theo gái nữa hihi. Giờ em mới nghe nói mèo ăn thịt con đó nhưng nhà mà ko có mèo khó chịu với mấy con chuột lắm. Con mèo nhà em mà ko bắt chuột là cho nó thành tái mèo liền

còn nó ăn thịt con nó chắc là có lý do của nó đó chị con gì cũng thương con nó hết mà ko thương con thì mèo đã tuyệt chủng lâu rùi. Với lại cũng ko phải con mèo nào cũng như con mèo nào, người cũng thế thôi có người bỏ con khi chưa sinh có người thì sinh rồi vất đi đó. Còn có người mua những cái thai phá về nấu canh hài nhi nữa,... Em thấy con người mới là kinh dị và đáng sợ
Em biết chính xác k mà phát biểu vậy? Ở trong ngành mình chỉ biết bệnh viện có dùng nhau thai (rau thai) là cái cuống (cọng rốn) của trẻ sơ sinh (là cái để nối bào thai và mẹ giúp trao đổi oxy giữa thai nhi và mẹ trong quá trình thai nhi nằm trong bụng mẹ, và sẽ hết nhiệm vụ, phải cắt đi (cắt rốn) khi bé chào đời) để làm thuốc bổ (philatop nhau) và một số người xin về nấu ăn vì cho là bổ dưỡng. Mình k nghe nói bệnh viện hay nơi nào bán bào thai làm thức ăn cả, thời nguyên thủy cũng k có.
Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
Có còn in đáy mắt
Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?
Đánh dấu