Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Cảm ơn bạn rất nhiều nhưng mà lần này mình chỉ ở có 2 ngày bạn ạ. Khi nào vào được dài ngày mình sẽ hẹn và mong được vào giao lưu với bạn và mọi người trong này. Tối nay mình cũng qua thử sàn Hòa Bình ngồi 1 lúc; chủ yếu để xem người ta dance thế nào. Đúng là ở HCM tỷ lệ nhảy salon cao hơn; không thấy một vài đôi khá cao thủ; kỹ thuật tốt đi diễn cho mình xem. À thêm 1 kết luận nữa là sàn HN (Discovery; Fashion) phần lớn các kép rất trẻ (chỉ từ 18 – 30 tuổi) nhảy với các cô già còn ở HCM thì các anh kép già tầm 35-40 nhảy với các em trông rất trẻ đẹp ăn chơi.
![]()
Last edited by Dance Woman; March 14th, 2012 at 11:54 PM.
Đúng là dân cao thủ hẳn, nhất là dân thi đấu họ không ra sàn biểu diễn. Ý mình nói là một số đôi tập chơi nhưng nhảy cũng khá đẹp họ đi chơi ấy. Ở Discovery, Hà Nội mình cũng thường gặp vài đôi, ngồi xem cũng vui, còn vào sàn trong HCM thì mình không thấy, thấy người ta toàn ôm nhau đi đi lại lại nên chả có gì để xem![]()
Nhập gia tùy tục mà bạn. Theo mình biết trong Sài Gòn những cặp nhảy dancesport dù có muốn cũng không thể chơi dancesport trên những sàn khiêu vũ giao tiếp. Ngay như ở Hà Nội, lên Tăng mà chơi dancesport cho đúng ý muốn và khả năng của mình cũng đã ngại ghê lắm rồi!
Cá nhân mình chả thích chơi dancesport trên Tăng, cứ chơi ở các CLB cho lành, mà lại đủ các điệu. Sướng hơn!
Ở HN đi sàn thấy nhiều đôi nhảy đẹp lắm nhưng mình vẫn thấy thích không khí sàn trong nam. Bạn bảo trong nam thấy người ta toàn ôm nhau mà không có gì để xem sao??? Đâu phải cứ nhảy đẹp, đúng kỹ thuật là đáng phải xem... Còn nhiều cái khác để xem và học nhiều. ^^
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu