Trời ơi! Thế mà ianh không bẩu sớm, mà ianh nhờ đc người cầm theo máy bay sao hôm trước còn nhờ em ship "của quí" cho pa anh
Comment lên báo chí mạng đang nằm trong kế hoạch của iem nè pác, nhưng em đang đợi xem bên ngành họ giải quyết vụ việc của iem thế nào để em viết 1 bài hành trình từ lúc mất cho tới khi đc các anh buu điện trả lời kết quả điều tra.
Bởi vì ngoài việc điều tra cái đt của iem ra, iem còn xem thái độ tiếp dân của các ianh ý thế nào, comment luôn 1 thể vì tuy đã từng là người nhà nươc nhưng em chúa ghét nhg nguoi làm nhà nước: tắc trách, quan liêu...(sáng nay iem gọi điện dọa ông Đội trưởng Đội kiểm soát là khi nào có kết quả việc điều tra, và có cần nhờ bên công an giúp không? e sẽ nhờ vì ông xã iem là công an, ÔNg đội trưởng nói không cần và tự giải quyết đc và sẽ trả lời iem vào tuần sau, hí hí),
Nói chung thì iem đã xác định ngay từ đầu rồi, chẳng đc gì như pác nói ý, nhưng cũng phải làm 1 tin tức giật gân để báo động cho nhg người chưa có kinh nghiệm trong việc nhận đồ từ buu điện và những người đã quá tin bưu diện - 1 cơ quan nhà nước như em
Đánh dấu