Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 1015

Thread: Hội Forum HCMC - lầu 2

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    82
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nhưng k hiểu sao đàn ông biết khổ mà cứ thích khổ hoài, bằng chứng là họ thích năm thê bẩy thiếp đó thoai.... Nếu k được chính danh thì lại thích lấy thêm vợ chui nhủi....
    Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
    Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
    Có còn in đáy mắt
    Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?

  2. #2
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Tran Hoi View Post
    Nhưng k hiểu sao đàn ông biết khổ mà cứ thích khổ hoài, bằng chứng là họ thích năm thê bẩy thiếp đó thoai.... Nếu k được chính danh thì lại thích lấy thêm vợ chui nhủi....
    Thế nên người ta mới nói đời là bể khổ bác ạ. Thơ, nhạc thấy cũng toàn đau khổ. Trời sinh ra đàn ông để nghiện chuyện cay đắng, đau khổ. Này nhé, cafe đắng NGHIỆN (chả ông nào nghiện bánh kẹo ngọt cả), Rượu, ớt cay xé môi xé lưỡi cũng NGHIỆN, không có ăn uống nó cũng buồn miệng. Biết lấy vợ là sống chung với mỗi một người đàn bà mấy chục năm, khổ lắm, nhưng không có đêm nằm một mình cũng buồn nên đành chấp nhận khổ cho nó vui bác ạ.

  3. #3
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    82
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Thế nên người ta mới nói đời là bể khổ bác ạ. Thơ, nhạc thấy cũng toàn đau khổ. Trời sinh ra đàn ông để nghiện chuyện cay đắng, đau khổ. Này nhé, cafe đắng NGHIỆN (chả ông nào nghiện bánh kẹo ngọt cả), Rượu, ớt cay xé môi xé lưỡi cũng NGHIỆN, không có ăn uống nó cũng buồn miệng. Biết lấy vợ là sống chung với mỗi một người đàn bà mấy chục năm, khổ lắm, nhưng không có đêm nằm một mình cũng buồn nên đành chấp nhận khổ cho nó vui bác ạ.
    Hì hì, vậy chớ pn có đắng cay hôn bác?
    Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
    Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
    Có còn in đáy mắt
    Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?

  4. #4
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Tran Hoi View Post
    Hì hì, vậy chớ pn có đắng cay hôn bác?
    Dạ xin thưa với bác từ khi biết khiêu vũ đến giờ em chả bao giờ có PN nên không biết cái PN đó nó như thế nào, vì chưa được nếm nên không biết nó đắng, cay hay ngọt. Cái này chắc em phải nhờ bác Chali trả lời giúp. Nói nhỏ với bác, đừng để ai nghe, bác Chali gầy hơn em, xấu giai hơn em nhiều mà sao bác ấy có nhiều PN quá làm em cũng phát thèm. Nghe nói bác Chali hồi xưa mới học hết lớp một, bác ấy chỉ biết làm toán CỘNG, chưa biết làm toán CHIA nên em chẳng chia được của bác ấy PN nào.

  5. #5
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Dạ xin thưa với bác từ khi biết khiêu vũ đến giờ em chả bao giờ có PN nên không biết cái PN đó nó như thế nào, vì chưa được nếm nên không biết nó đắng, cay hay ngọt. Cái này chắc em phải nhờ bác Chali trả lời giúp. Nói nhỏ với bác, đừng để ai nghe, bác Chali gầy hơn em, xấu giai hơn em nhiều mà sao bác ấy có nhiều PN quá làm em cũng phát thèm. Nghe nói bác Chali hồi xưa mới học hết lớp một, bác ấy chỉ biết làm toán CỘNG, chưa biết làm toán CHIA nên em chẳng chia được của bác ấy PN nào.
    Vừa ló đầu vào diễn đàn là bị anh xucxich (bạn bác Tran Hoi) ném đá dữ quá! Viết vội vài hàng rồi còn đi tìm chỗ núp kẻo u đầu, u trán thì rõ khổ trong mấy ngày xuân.

    Anh bạn biết một mà chưa biết mười: Chali hồi xưa cũng đẹp trai lắm chứ bộ (giờ thì...đỡ nhiều rồi) . Cũng chỉ bởi tại vì mấy cái mùa xuân nó đến nhanh quá, không níu kéo lại được. Cũng chỉ bởi tại vì... như thế nên Chali sợ mùa xuân nó đến dữ lắm, cái này mấy chị em cũng sợ ah nghe !!!?.

    Hồi xưa học lớp một mà Chali làm toán CỘNG còn sai tới, sai lui đấy anh bạn ạ. Cô giáo gọi đứng lên trả lời 5+5 là bằng mấy? Vội vàng đưa hai bàn tay ra đếm nhưng nào cô giáo có cho, bắt thọc hai tay vào túi quần. Lần một hồi, Chali trả lời 5+5 bằng 11. Đúng quá đi chứ !!! vậy mà cô vẫn cho "0" điểm. Tức thật! (cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức.)

    Thôi nhé! Anh bạn đừng cầm đá chọi iem, để iem còn ló mặt ra đường mà du xuân với thiên hạ nhé.
    Chúc anh bạn ước gì được nấy.

  6. #6
    Họ tên
    Nguyễn Thành Tâm
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    305
    Rep Power
    61
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by chali View Post
    Vừa ló đầu vào diễn đàn là bị anh xucxich (bạn bác Tran Hoi) ném đá dữ quá! Viết vội vài hàng rồi còn đi tìm chỗ núp kẻo u đầu, u trán thì rõ khổ trong mấy ngày xuân.

    Anh bạn biết một mà chưa biết mười: Chali hồi xưa cũng đẹp trai lắm chứ bộ (giờ thì...đỡ nhiều rồi) . Cũng chỉ bởi tại vì mấy cái mùa xuân nó đến nhanh quá, không níu kéo lại được. Cũng chỉ bởi tại vì... như thế nên Chali sợ mùa xuân nó đến dữ lắm, cái này mấy chị em cũng sợ ah nghe !!!?.

    Hồi xưa học lớp một mà Chali làm toán CỘNG còn sai tới, sai lui đấy anh bạn ạ. Cô giáo gọi đứng lên trả lời 5+5 là bằng mấy? Vội vàng đưa hai bàn tay ra đếm nhưng nào cô giáo có cho, bắt thọc hai tay vào túi quần. Lần một hồi, Chali trả lời 5+5 bằng 11. Đúng quá đi chứ !!! vậy mà cô vẫn cho "0" điểm. Tức thật! (cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức.)

    Thôi nhé! Anh bạn đừng cầm đá chọi iem, để iem còn ló mặt ra đường mà du xuân với thiên hạ nhé.
    Chúc anh bạn ước gì được nấy.
    Bác Chali sao bác bỏ tay vào túi quần mà đếm 5+5=11 được vậy bác? con nghĩ mai mà không hiểu tại sao nek

  7. #7
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mrga View Post
    Bác Chali sao bác bỏ tay vào túi quần mà đếm 5+5=11 được vậy bác? con nghĩ mai mà không hiểu tại sao nek
    Có lẽ con chưa "đủ lớn" để đếm ra 5+5=11.

  8. #8
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by chali View Post
    Hồi xưa học lớp một mà Chali làm toán CỘNG còn sai tới, sai lui đấy anh bạn ạ. Cô giáo gọi đứng lên trả lời 5+5 là bằng mấy? Vội vàng đưa hai bàn tay ra đếm nhưng nào cô giáo có cho, bắt thọc hai tay vào túi quần. Lần một hồi, Chali trả lời 5+5 bằng 11. Đúng quá đi chứ !!! vậy mà cô vẫn cho "0" điểm. Tức thật! (cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức.)

    Thôi nhé! Anh bạn đừng cầm đá chọi iem, để iem còn ló mặt ra đường mà du xuân với thiên hạ nhé.
    Chúc anh bạn ước gì được nấy.
    Phải chọi bác một cục đá nữa mới thôi.
    Ngày xửa ngày xưa em với bác Chali học chung lớp một (mới có 6 tuổi nghe các bác), công nhận bác ấy nhà nghèo nhưng học rất dốt, thời đó học sinh tiểu học (cấp 1) con nhà khá giả thì mặc quần soóc màu xanh dương (loại quần này mới có hai cái túi hai bên), áo sơ mi trắng ngắn tay. Con nhà nghèo thì mặc quần SÀ LỎN (loại quần vải thường này chẳng có cái túi nào). Bác Chali nhà nghèo toàn mặc quần sà lỏn đi học. Hôm có tiết Toán cô giáo kiểm tra gọi bác Chali đứng lên hỏi:

    -Cô giáo: Chali, em cho cô biết năm cộng với năm là mấy?

    Câu hỏi này dễ ợt nhưng bác Chali dốt toán lắm, cứ lẩm nhẩm đếm ngón tay mãi không trả lời được, cô giáo bực mình nạt:

    - Chali, bỏ hai tay vào túi quần (ý là để bác ấy không đếm ngón tay được phải tính nhẩm).

    Khổ nỗi bác Chali đi học mặc quần sà lỏn, có túi đâu mà bỏ hai tay vào nhưng sợ cô giáo nên bác ấy đút đại hai tay vào trong quần, đếm... đếm.
    Cô giáo nhắc lại:

    -NĂM CỘNG VỚI NĂM LÀ MẤY

    Đếm mãi rồi cũng ra.

    -Dạ thưa cô NĂM CỘNG VỚI NĂM LÀ MƯỜI MỘT.

    Cô giáo đỏ mặt bèn cho bác ấy vượt cấp lên đại học, học đại luôn.
    Từ đó anh em không còn học chung nên không gặp nhau. Sau này nghe nói bác Chali theo môn khiêu vũ quốc tế và trở thành siêu sao khiêu vũ quốc tế Made in Vietnam.
    Hằng năm cứ đên ngày nhà giáo, bác Chali lại cảm ơn cô giáo vì nếu không có giai thoại 5+5=11 bác ấy đâu có thành ngôi sao khiêu vũ.
    Last edited by xucxich69; January 19th, 2012 at 06:32 PM.

  9. #9
    Họ tên
    Nguyễn Thành Tâm
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    305
    Rep Power
    61
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Phải chọi bác một cục đá nữa mới thôi.
    Ngày xửa ngày xưa em với bác Chali học chung lớp một (mới có 6 tuổi nghe các bác), công nhận bác ấy nhà nghèo nhưng học rất dốt, thời đó học sinh tiểu học (cấp 1) con nhà khá giả thì mặc quần soóc màu xanh dương (loại quần này mới có hai cái túi hai bên), áo sơ mi trắng ngắn tay. Con nhà nghèo thì mặc quần SÀ LỎN (loại quần vải thường này chẳng có cái túi nào). Bác Chali nhà nghèo toàn mặc quần sà lỏn đi học. Hôm có tiết Toán cô giáo kiểm tra gọi bác Chali đứng lên hỏi:
    ....
    Khâm phục nghệ thuật "chém gió" của bác thật, mai mốt bác mở bang hội "chém gió bang" nha cho con theo với

  10. #10
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    82
    Cảm ơn / Thích

    Default

    HCMC = Hội tám duyên
    Em cúc vàng giữa cỏ dại hoang sơ
    Em hạt cát giữa muôn vàn hạt cát
    Có còn in đáy mắt
    Mùa thu vàng hoa cúc của riêng anh?

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •