Tshlam rất nhạy cảm và thông minh! HN không có bị "bác xã" của Lam làm phân tâm như vài bác ái ngại đâu, vì tâm mình sáng thì đâu có gì phải suy nghĩ nhiều, với lại HN cũng tin tưởng vào "sự lựa chọn hoàn hảo" của Lam cô nương và tin phu quân của Tshlam là một chính nhân quân tử khi không nhảy mà vẫn đi cùng vợ đến sàn, nếu còn e ngại tức là không tôn trọng anh ấy và Tshlam.
Trước khi được gặp và dance với Lam, HN đã được đọc vài lần trong topic "Forum HCMC" hay đâu đó rằng Lam nhảy rất đam mê, tập trung và "có một hấp lực kỳ lạ" trong kết nối. Đúng là HN đã không hoàn toàn chuyên chú vào dance và để cảm xúc dẫn dắt khi nhảy, mà tò mò muốn biết chuyển động và đặc biệt là cách thu phát lực trong connection của Lam ra sao, nên đã thực hiện một vài "test" nhỏ với bạn khi nhảy (từ góc nhìn của một người luyện tập dancesport).
Xin lỗi vì đã không cùng "phiêu" với bạn nha, mong có dịp nào khác được "lập công chuọc tội"!
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu