Results 1 to 10 of 1015

Thread: Hội Forum HCMC - lầu 2

Hybrid View

  1. #1
    Phoenix HCMC is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Nguyễn Thanh Phượng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    613
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Hi các mem. Ăn Tết có vui không ? Mọi người có xem được pháp hoa không ? Mình và partner không thực hiện được bất cứ "kế hoạch ăn chơi" cuối năm nào cả. Biết là đông nên đi vòng qua đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện để vào khu công viên 23/9 là nơi có ẩm thực 25 nước nhưng toàn chạy lòng vòng không len vô được. Tính vào các bar ở trung tâm để ăn rồi đi bộ ra coi pháp hoa nhưng các con đường dẫn đến gần bờ sông SG quận 1 là biển người nhấp nhô. Partner mình bảo cái này là "ông đi qua bà đi lại". Chạy lòng vòng vừa đói vừa mệt nên phải đổi hướng kiếm chỗ ăn và cà phê xa trung tâm. Gần 12h đêm xe partner còn bị lủng bánh nữa chứ nên "chàng" để "nàng" đứng chờ góc đường trước cà phê Ân Nam để đi bơm xe. Tự an ủi dù sao cũng có kỷ niệm chạy lòng vòng để nhớ để năm sau ...né.

    Sáng qua mùng 2 Tết Chali nhắn tin hỏi hôm này có học hay tập gì không , mấy bữa thức khuya rồi ngủ bù muốn đi tập trở lại? Mà thật mới có 3 ngày nhàn rỗi, không tập thấy người nó nặng nề, khó chịu, ăn không thấy ngon dù đói bụng nhưng cảm giác đầy đầy. Chali "than" mấy ngày nghỉ các mem không chịu quậy, im ắng quá.

  2. #2
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    92
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Phoenix HCMC View Post
    Hi các mem. Ăn Tết có vui không ? Mọi người có xem được pháp hoa không ? Mình và partner không thực hiện được bất cứ "kế hoạch ăn chơi" cuối năm nào cả. Biết là đông nên đi vòng qua đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện để vào khu công viên 23/9 là nơi có ẩm thực 25 nước nhưng toàn chạy lòng vòng không len vô được. Tính vào các bar ở trung tâm để ăn rồi đi bộ ra coi pháp hoa nhưng các con đường dẫn đến gần bờ sông SG quận 1 là biển người nhấp nhô. Partner mình bảo cái này là "ông đi qua bà đi lại". Chạy lòng vòng vừa đói vừa mệt nên phải đổi hướng kiếm chỗ ăn và cà phê xa trung tâm. Gần 12h đêm xe partner còn bị lủng bánh nữa chứ nên "chàng" để "nàng" đứng chờ góc đường trước cà phê Ân Nam để đi bơm xe. Tự an ủi dù sao cũng có kỷ niệm chạy lòng vòng để nhớ để năm sau ...né.

    Sáng qua mùng 2 Tết Chali nhắn tin hỏi hôm này có học hay tập gì không , mấy bữa thức khuya rồi ngủ bù muốn đi tập trở lại? Mà thật mới có 3 ngày nhàn rỗi, không tập thấy người nó nặng nề, khó chịu, ăn không thấy ngon dù đói bụng nhưng cảm giác đầy đầy. Chali "than" mấy ngày nghỉ các mem không chịu quậy, im ắng quá.
    PHÁP HOA là cái món gì mà chị giám đốc phải cố đi xem vậy. Từ bé đến giờ tớ chưa được xem cái bộ môn "Nghệ thuật" này, à chắc là anh chị định đi lễ chùa vào đêm giao thừa TÂY vì Saigon có đến hai cái chùa tên PHÁP HOA...
    Đêm thứ bảy giao thừa dương lịch, Tp Saigon có hàng tỉ chỗ ăn chơi văn nghệ, giải trí (kéo dài tới sáng luôn nữa kia) bình dân có, sang trọng, quý tộc cũng có mà ông bà này lại chạy qua, chạy lại ngoài đường, chịu thật. Nếu chỉ thích PHÁO HOA tớ ngồi nhà xem trực tiếp truyền hình cho nó khoẻ, tiết kiệm nữa.
    Last edited by xucxich69; January 3rd, 2012 at 09:57 AM.

  3. #3
    Phoenix HCMC is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Nguyễn Thanh Phượng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    613
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    PHÁP HOA là cái món gì mà chị giám đốc phải cố đi xem vậy. Từ bé đến giờ tớ chưa được xem cái bộ môn "Nghệ thuật" này, à chắc anh chị định đi lễ chùa vào đêm giao thừa TÂY vì Saigon có đến hai cái chùa tên PHÁP HOA...
    Kaka... em vội vào topic để quay về làm việc nên "woánh lộn" pháo hoa thành pháp hoa.

  4. #4
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    80
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Với cả button "o" và "p" ngay cạnh nhau nên "dính" nhầm là chuyện thường má ha
    Thú thực là đêm ngày 31.12 cực kì muốn call cho má để bám càng xem pháo hoa của SG thế nào vì đây là năm đầu tiên đón Noel và Tết ở miền Nam...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không hợp với khung cảnh đám đông...nên con "ngoan ngoãn" ngồi nhà, thậm chí là đi ngủ sớm , hóa ra quyết định của con hop lí phết
    Quote Originally Posted by Phoenix HCMC View Post
    Kaka... em vội vào topic để quay về làm việc nên "woánh lộn" pháo hoa thành pháp hoa.
    @anh Hai: vụ dancing ở BH thế nào anh? anh share chút đi cho e biet không khí hôm do dzới.
    @xucxich69: dạo này pác nhác qua CLB lắm đấy nhé, CN này pác qua nộp phat mau
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  5. #5
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    92
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by nietban View Post
    @xucxich69: dạo này pác nhác qua CLB lắm đấy nhé, CN này pác qua nộp phat mau
    Đây là cái tháng đến hẹn lại lên đồng chí ạ. Gác kiếm lâu rồi nhưng anh em trong ngành cũ họ vẫn còn thương, nên nay được mời dự liên hoan tổng kết đon vị này, mai lại đến đơn vị khác. Năm nào ra giêng vòng bụng cũng phát triển để rồi lại phải "lắc vòng" cho nó trở lại như cũ, các bác thông cảm, đâu đâu cũng là những người bạn thân thương, để "thương" xong bên này tớ lại về "thương" bên ấy...
    Đêm 31 buồn sao "em" không bám càng "bác", có cái PARTY NEW YEAR dzui quá trời, quên đường dzề luôn. Ngứa mà không chỉ chỗ ai biết đâu mà gãi...
    Last edited by xucxich69; January 3rd, 2012 at 11:07 AM.

  6. #6
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    80
    Cảm ơn / Thích

    Default

    trời ơi sao pác có cái hay mà khong post lên để mọi người biết chứ? Iem đã 3 lần bảy lượt "bật đèn xanh" là đang alone còn j? (anh Cường chứng kiến nhé, không thì iem oan ức quá , vi đã "kêu ngứa" rồi mà có ma nào "gãi" cho đâu )
    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Đêm 31 buồn sao "em" không bám càng "bác", có cái PARTY NEW YEAR dzui quá trời, quên đường dzề luôn. Ngứa mà không chỉ chỗ ai biết đâu mà gãi...
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  7. #7
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    92
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by nietban View Post
    trời ơi sao pác có cái hay mà khong post lên để mọi người biết chứ? Iem đã 3 lần bảy lượt "bật đèn xanh" là đang alone còn j? (anh Cường chứng kiến nhé, không thì iem oan ức quá , vi đã "kêu ngứa" rồi mà có ma nào "gãi" cho đâu )
    Cứ tưởng đồng chí giả vờ "ngứa" nên không dám "gãi" sợ bị hố. Làm sao tin được hotgirl như đồng chí mà home alone. Hiểu ra thì đã muộn...

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •