Quote Originally Posted by anhshimano View Post
Hị hị hị!!!
Đây là topic về SW nên em xin mạn phép cứ bám vào chủ đề SW bác ạ. Thực ra cái sự "ăn cước" trong SW xảy ra cho các bà các chị nhiều hơn là cho iem vì chân iem giờ nó mềm nhũn như Vĩnh Xuân quyền ấy bác ạ. Nhạc SW chậm nên tốc độ ra đòn của cả nam và nữ đỡ hơn các điệu khác nhiều. Hơn nữa với đối tác nữ ở trình độ còn hay ra "loạn cước" thì em cũng không có xu hướng đưa các chị em theo những vũ hình phức tạp hoặc nhiều "a" hay "and" !
Haizzzz, lý thuyết thì nói Nam lead nữ Follow, nhưng thực tế khi giao lưu iem vẫn phải lead kiểu follow , nghĩa là nghe ngóng nữ tiện thế nào thì mình lead nữ theo cái sự tiện thể đó, chứ chả dám manh động quá đâu bác ạ .
Khi dance nói chung, Waltz nói riêng, bác cứ thử lead như em nói xem, đảm bảo chân bác đẹp như chân hoa hậu !
Good Luck!
Ôi, Anhshimano ơi,
Từ lâu rồi mình đã nghe:
Nhà giáo nhân dân không bằng cái ... chân hoa hậu,
Nhà giáo ưu tú không bằng cái ... tóc hoa hậu. Anhshimano cứ xem, tóc tai của diễn viên điện ảnh thôi (như Thuỷ TOP chẳng hạn) đã làm xôn xao mạng hơn bất cứ ông nhà giáo nhân dân khả kính nào mà.
Chân mình làm sao đẹp như chân hoa hậu được nữa đây khi mình còn chưa đạt nhà giáo nhân dân?
Các madam đá chứ nam có được đá đâu (có vung nhưng gót, ra ngoài thôi) mà mình cho các madam "ăn cước" được?
Vả chăng, mình không muốn chân mình (bất kể chân nào - phải hoặc trái) mềm nhũn đâu.
Nhiều lúc cũng lựa, cũng nghe ngóng, nhưng có đoạn nhạc hay quá, quên mất. Thế mới khổ đấy.