So sánh chi một chữ tình huyền bí
Rồi đăm chiêu cùng phức số ly kỳ
Năm tháng đó có chi là ẩn số
So đo rồi lại phân tích chi mô
Anh đường thẳng, em là phương trình mở
Khó chi đâu sao Anh phải đoán mò
Rồi lại trách Anh không mê đại số
Nên trái tim già chát với hư vô
So sánh chi giữa mênh mông lối nhỏ
Một lối mòn có khó lắm không Anh
Bao giả thiết từng đêm Anh đem ngắm
Lý luận nhiều mà hệ quả bao nhiêu
Đừng biện luận tình như phương trình thiếu
Anh giải hoài không mở được tim em
Khó chi đâu chỉ một buổi chè kem
Cân bằng nhé, khô khan và ướt át
Đừng phòng ngự đường song song cứng ngắt
Em vu vơ tạo vết cắt ngọt ngào
Hai đường thẳng vô tình giao một điểm
Rẽ không Anh hay mình tạo cái tâm ?!!
HQ(27/12/2008)
Đánh dấu