Ta đứng lặng nhìn con chim mỏi
Cánh nghiêng chao chới với giữa trời
Nhủ thầm ta cũng lẻ loi
Bước chân đã mệt nửa đời vẫn không
Nơi xứ lạ người có nhớ chăng
Câu yêu thương sâu lắng ghi lòng
Hình như tim đó vẫn không
Gởi ta khoảng trống mênh mông đắng lòng
Chiều gió lộng mơn man con sóng
Sóng bạc đầu lóng ngóng về đâu
Về đâu cho mãi có nhau
Rì rào biển hát cuộn trào dấu yêu
Thuyền vướng bão giữa khơi lảo đảo
Ta chỉ mong ai đó vững lòng
Đừng như nhánh cỏ trôi sông
Cả đời héo úa xuôi dòng lửng lơ
Sóng xô bờ lăn tăn oà vỡ
Vỏ ốc khờ bỡ ngỡ xa trôi
Thì trôi đi nhé ốc ơi
Cho người ở lại cùng tôi ngắm đời
HQ(18/11/2007)




Reply With Quote
Đánh dấu