Page 32 of 42 FirstFirst ... 223031323334 ... LastLast
Results 311 to 320 of 418

Thread: Quán Thơ 2

  1. #311
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Hai đầu Tháng Một



    Tình yêu chẳng còn mà sao em vẫn nhớ
    Cũng như anh chẳng thế bỏ làm thơ,
    Chiều nay đứng giữa bộn bề kỷ niệm
    Nhìn vào đâu anh cũng thấy dáng em.

    Này cái lá bên đường cô quạnh
    Nói điều chi mà vật vã không ngừng
    Có phải em biếc mắt trông anh
    Hay ngóng đợi một tình yêu trở lại?

    Em đi giữa dăm ba bè bạn
    Chàng trai nào sao quá giống anh
    Cũng sắc áo, dáng người, mái tóc...
    Em bàng hoàng... thảng thốt gọi anh!...

    Gió lạnh ùa về, hơi ấm quá mỏng manh
    Chỉ một chút tim còn giữ được
    Góc ấy là của em, anh biết !
    Khi gió gào, gió hú vây quanh.

    Trang nhật ký ngày ấy ghi chung
    Chữ ngả, chữ tròn... chữ nào "ương bướng"?
    Em mỏi mắt đuổi theo dòng hồi tưởng
    Suy nghĩ nào cũng hướng về anh !

    Tháng Một ùa về, mùa đông ùa về đập cửa
    Cây bàng trước sân ngập ngừng thắp lửa
    Ngọn lửa trong anh mà em ở giưã
    Thiêu đốt lòng anh với mối tình xưa.

    ... Đêm nay lại mưa,
    gió dạt dào đuổi mưa về qua ngõ vắng
    Mưa về đây, dừng chân trên phố nhỏ
    Em có nghe lặng lặng
    Kỷ niệm nào lên men?!

    Em ngồi bên bếp lửa thâu canh
    Củ sắn lùi mấy mấy lần nguội lạnh
    Em chẳng ăn món ngày xưa hai đứa
    Em vùi xuống chỉ là để nhớ anh...

    Một chút ít ước mơ của anh
    Anh xây đắp bằng tình yêu bất lực,
    Một chút kia chẳng bao giờ có thực
    Đó là anh, khát vọng không cùng.

    Đêm xa cách chia bao giờ dài thế
    Bên nhà ai hàng xóm đã xuống đèn
    Em nhìn vào sâu thẳm đêm đen
    Đêm huyền ảo sau hàng mi đẫm lệ...

    Anh vẫn đi, bóng ngả giữa đời
    Gió lật tóc đón dăm chiếc lá rơi
    Anh cứ ngỡ là em thuở ấy
    Chợt đến bên, khẽ áp bàn tay...

    6.11.'85

  2. Cảm ơn luot, sontung thanked for this post
    Thích hien, qteo liked this post
  3. #312
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default Cô Bé Của Tôi

    Cho một người

    Em chỉ là cô bé của Anh thôi
    Cô bé ngày xưa tay đan ngón bồi hồi
    Ngồi quán nước chỉ gục đầu không nói
    Mắt nai hiền sao thương quá em tôi

    Em mãi là cô bé của thơ ngây
    Chỉ trái tim tôi mỗi ngày thêm già cỗi
    Tiếng yêu em sợ trao đi quá vội
    Chưa trọn cuộc đời đã tàn tạ cuộc vui

    Tôi vẫn là tôi mang vết đau vùi
    Tim đầy dấu cắt theo thời gian chằng chịt
    Em cứ vô tư cười thật nhiều em nhé
    Tôi chỉ đứng nhìn không than trách chi em

    Cuộc vui nào tôi cũng chỉ đứng xem
    Sơ ai đó vô tình làm tim em xao động
    Sợ một lần trong phút giây bồng bột
    Sợi gió nào mang em của tôi đi

    Tôi chỉ lặng người nếu em bước ra đi
    Muốn gọi tên em, muốn van nài em ở lại
    Sao mắt môi tôi phút giây chừng tê dại
    Em cứ đi đi ... tôi ở lại ... quen rồi !

    Nếu mai này em bất chợt nhớ tôi
    Một thoáng thôi ... cũng xin em đừng vội
    Lướt qua tôi như chưa từng ... có tội
    Chưa hẹn hò, chưa bội ước trong tim

    Tôi vẫn đi về mang ký ức riêng em
    Đôi mắt nai hiền có điều chi thèn thẹn
    Năm ngón tay ngoan mân mê hoài ly nước
    Em vẫn mãỉ là cô bé của tôi thôi !

    HQ(07/12/2008)
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  4. Cảm ơn luot thanked for this post
    Thích qteo, sontung, Hanoian liked this post
  5. #313
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default Ở Trọ


    Người ta ở trọ tim nhau
    Còn ta đã mệt tìm đâu lối về
    Ngày dài đêm vọng lê thê
    Tìm đâu một chốn ngủ nghê thỏa lòng
    Người ta vẽ giấc mơ hồng
    Ta về tự vẽ bềnh bồng hoang ca
    Mượn thêm chút nắng la cà
    Vay thêm chút nước khéo là cảnh tiên
    Vẽ thêm chút sắc bình yên
    Múa thêm một chút lung linh ánh chiều
    Gọi thêm chút gió hiu hiu
    Thổi tan ảo ảnh quạnh hiu dập dìu
    Người ta vay mượn tình yêu
    Còn ta mãi trả tiếng yêu vẫn còn
    Biết bao giờ trái tim son
    Lạnh băng như đá không còn nhói đau
    Người ta ở trọ đời nhau
    Yêu thương trao gởi cho nhau suốt đời
    Ta về ở trọ tim côi
    Khô khan tiềm thức mặn mòi còn đâu
    HQ(14/8/2007)
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  6. Cảm ơn luot, Hanoian thanked for this post
    Thích qteo, sontung liked this post
  7. #314
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default Khúc Xưa

    Hò ơi ... đò đã sang ngang
    Còn trơ bến vắng ngỡ ngàng Bậu ơi
    Qua thương mà hỏng ngỏ lời
    Bậu sang bến mới Qua thời mồ côi
    ...


    Tóc ngày xưa đó vẫn còn xanh
    Chờ đợi ai kia mộng không thành
    Tóc giờ mây trắng đan vẫn rối
    Mà lối vườn thơ sao vắng tanh

    Bóng người xa mãi mãi biệt tăm
    Như cánh chim di vút dặm ngàn
    Chờ đợi ngày qua mà thăm thẳm
    Bao giờ ai đó nhớ về thăm


    Tóc rối ngồi mơ những tháng năm
    Tay ai nhẹ lướt khúc nguyệt cầm
    Khúc sáo tiêu tương ai thánh thót
    Cho bóng hằng kia liếc qua song


    Bạc rồi năm tháng ngóng đợi trông
    Héo hon mấy thuở ước nguyện thầm
    Tóc rối tay đan hoài vẫn rối
    Chờ bóng ai về vẹn trăm năm

    ...
    Tiếc chi một lá trầu hôi
    Nhánh cau be bé mình thời thành đôi
    Bây giờ Bậu rẽ ngang rồi
    Qua trông con nước rối bời tóc mây ...


    HQ(20/05/2008)

    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  8. Cảm ơn luot, Hanoian thanked for this post
    Thích qteo, sontung liked this post
  9. #315
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default Ngông

    Chân ngập ngừng tìm quen phố lạ
    Khói mây xa vương vấn chiều tà
    Đêm lặng lẽ thơ buồn quạnh quẽ
    Gói vu vơ thơ thẩn bay xa


    Tay lần nhẹ bằng an yên ả
    Xâu chuỗi huyền chôn giấu sóng hoa
    Mi mắt khép hờ trong quên lãng
    Nam mô đời như khói lam xa


    Ta một thuở ngỡ niệm di đà
    Vùi quên tháng năm gầy óng ả
    Suối tóc huyền ngỡ trao quá khứ
    Treo ngược hồn biệt ước tình xa


    Thơ ngúng nguẩy lắm lúc quá đà
    Như tình ta một thời quá lạ
    Câu thơ hờ vuốt ve tấm tức
    Ta lạnh lùng thơ thả phù hoa


    Thơ là thói đời lắm chua ngoa
    Câu thơ hiền tâm tính mãng xà
    Thơ là một chút gì kiêu hãnh
    Kẻ bề trên vung vãi kiêu sa


    Thơ cứ thế cười khẩy ngày qua
    Mặc sóng đời dâng trào quấy quả
    Ta cũng vậy ngông nghênh nghệu ngả
    Mặc đời trôi năm tháng phôi pha ...


    HQ(15/01/2007)

    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  10. Cảm ơn luot, Hanoian, sontung thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  11. #316
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MƯỜI BẢY

    Em đã mười bảy rồi phải không
    Hèn chi anh thấy má em hồng
    Nụ cười chúm chím như hoa nở
    Ánh mắt nồng nàn tan gió đông

    Em đã mười bảy rồi đúng không
    Hèn chi hoa cũng kém sắc hồng
    Xuân cũng ngại ngùng ngoài song cửa
    Ngắm hoa EM tươi thắm trắng trong

    Mười bảy mùa Xuân đã ghé thăm
    Hương thơm lan toả mỗi bước chân
    Dịu ngọt tìm môi em ghé lại
    Trao em trọn vẹn dáng thiên thần

    Mười bảy mùa trăng hạ góp phần
    Tặng em thánh thót giọng vang ngân
    Thả mây ngọt ngào trôi theo tóc
    Cho mắt long lanh gấp bội phần

    Mười bảy mùa thu lãng đãng qua
    Tặng cho em đó cả hồn thơ
    Heo may dịu dàng cùng ngon giấc
    Lá vàng tô điểm trọn giấc mơ

    Mười bảy mùa đông tựa cửa chờ
    Xua tan băng giá , đuổi hững hờ
    Mang ngọn lửa hồng nồng tim ấm
    Chúc em mười bảy đẹp như THƠ

  12. Cảm ơn luot, hien, Hanoian, aiiuii thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  13. #317
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default Chợt Nhớ



    Em trở về tìm lại ký ức xưa
    Góc café thương nhớ mấy cho vừa
    Anh viễn xứ còn chăng lời ước thệ
    Cho em chờ nắng cũng hoá vu vơ


    Ta chỉ tình cờ rót chung thơ
    Chút ngu ngơ thuở hai đứa vô tình
    Sao góc nhớ vẫn làm em da diết
    Gợi bao điều nơi khoảng trống chênh vênh


    Ta cũng chỉ là thương nhớ một cái tên
    Hình bóng cũ phai dần theo gió thổi
    Giữa mênh mông chợt về vẫy gọi
    Gợi thêm buồn hiu hắt với trăng thanh


    Từng con đường em vội vã qua nhanh
    Sợ bóng hình anh hiện về thêm nhức nhối
    Sợ gió vô tình trao chiếc hôn vội
    Em lại chông chênh ngỡ có anh về


    Ta chỉ vô tình mà đắng cả cơn mê
    Cái nhớ khôn nguôi đêm về quay quắt
    Mưa ướt con tim cho hồn se thắt
    Góc café xưa xám ngắt nỗi mong chờ ...


    HQ(13/7/2008)

    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  14. Thích Hanoian, qteo liked this post
  15. #318
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    37
    Cảm ơn / Thích

    Default Ru Anh



    Ngủ đi Anh em ru Anh ngủ nhé
    Khúc nhạc lòng em hát chỉ Anh nghe
    Đây nụ hôn theo gió về khe khẽ
    Ngủ ngoan nào cậu bé của tim em


    Gió có về đừng làm đêm lạnh thêm
    Để tim Anh thôi khơi những muộn phiền
    Ngủ đi nhé đừng u buồn thao thức
    Kẻo thêm lần ray rứt trái tim em


    Câu à ơi xưa Mẹ ru Anh ngủ
    Giờ em ru bằng những khúc tự tình
    Ru khe khẽ chuyện chúng mình Anh nhỉ
    Nhắm mắt đi em thủ thỉ Anh nghe


    Chuyện ngày xưa có cô người yêu bé
    Đợi một người đêm vò võ từng đêm
    Sáo sang sông biết bao giờ trở lại
    Cho cô chờ mỏi mắt cánh chim di


    Chuyện chiều xưa có một người xa xứ
    Tiễn một người trên bến ướt mưa rơi
    Xe lăn bánh đưa người về phố cũ
    Kẻ đi rồi người ở lại chơi vơi


    Ngủ đi Anh đêm còn đây diệu vợi
    Ngủ say nồng đưa giấc mộng lên khơi
    Nơi bến mộng có em ngày đêm đợi
    Ngủ ngoan nào cậu bé của em ơi ...


    HQ (lửng lơ T8/2008)
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

  16. Cảm ơn Hanoian thanked for this post
    Thích qteo liked this post
  17. #319
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Cõi Niết



    Đường về cõi Niết còn xa lắm
    Khi bão lòng vẫn nổi ở trong tim,
    Ai đến, ai đi, ai cứ trốn tìm
    Quầng thâm mắt ai ngồi mặc định

    Trời đã sang mùa ai say ai tỉnh
    Ai lặng yên bên phố dội ồn ào
    Ai thẫn thờ bên vòm lá xôn xao
    Run run giọng hát dội vào tâm thức

    Những mùa hoa cháy trong ký ức
    Những vì sao lấp lánh giữa đêm
    Dương cầm rơi trong ngõ nhỏ êm êm
    Bước chân cô đơn năm tháng đi về...

    Heo may đêm qua thổi suốt cơn mê
    Sáng nay bừng dậy, mặt như hoa trắng
    Bên cửa sổ ngập ngừng rơi tia nắng
    Gió thổi, mây bay... cõi Niết xa !...

    Nha Trang, 13/12/2011.

  18. Cảm ơn luot thanked for this post
    Thích hien, qteo, Phoenix HCMC, nietban liked this post
  19. #320
    Họ tên
    Nguyễn Thành Tâm
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    305
    Rep Power
    60
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Anh dìu em đi qua con phố vắng
    Nghe phố níu không xanh như mắt em
    Em đã đến để anh quên dĩ vãng
    Lại thấy em trong giấc mơ đời ai?
    Mãi che giấu một cuộc tình vụng dại
    Từ lúc em yêu đã bước chân theo người.
    Em bước đi đời anh là đêm tối
    Nghe mưa rơi như giọt lệ trào tuôn
    Tôi khắc ghi hình em trong ký ức
    Cuộc đời này nhiều oan trái trớ trêu

  20. Cảm ơn hien thanked for this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •