Page 48 of 102 FirstFirst ... 3846474849505898 ... LastLast
Results 471 to 480 of 1012

Thread: Hội Forum HCMC - lầu 2

  1. #471
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mrga View Post
    Nghe anh Cường làm thơ em nghĩ liên miên không ak "đẩy" còn để trong ngoặc kép nữa chứ
    He he... các bạn nghĩ "u sầu" quá, cái vụ này là "chống đẩy, thể dục..."

  2. Thích Lovedance99, tcuongtsn liked this post
  3. #472
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by trucbinh View Post
    ... hy vọng mình cắt tóc đuôi rùa con trai này thì mình nhảy sẽ ..đẹp hơn chăng. ...
    Dẩu sao cũng buồn hết cả ngày hôm nay, vừa buồn vừa tức, hậm hực, vừa mất tiền cắt tóc đắt đỏ lại mất tóc hết trơn, hệt 1 thằng con trai, kiểu này sẽ trốn không cho bác chali chụp ảnh nữa đâu
    Maí tóc ngắn "tiền nữ, hậu nam" như Karen Hardy nhiều người thích lắm đấy, em xem có hợp với mình không?
    Và đừng buồn nữa nhé!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  4. #473
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Cái cô TrucBinh này, cô làm thơ hay nhưng cô lại chơi chữ number one khoá bài thơ làm mình tịt luôn không cách gì nối được. Chờ thi sĩ Quang Tèo vậy.
    Quote Originally Posted by trucbinh View Post
    Bác về bác tắm ao mình
    Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one
    Sân mình phơi mấy cái chăn
    Hội mình có mấy bà chằn thân thương!...
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  5. Thích qteo, Lovedance99, nietban, chali, HONGJA liked this post
  6. #474
    Họ tên
    Đoàn Quốc Tuấn
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    234
    Rep Power
    56
    Cảm ơn / Thích

    Default

    ...
    Tóc em giờ giống Joanna;
    Đó là vô ý hay em cố tình.
    Đừng bảo em muốn như hình;
    Vũ công chuyên nghiệp, trăm người muốn thay,

    Anh thì anh thích Joanna;
    Vũ hình đơn giản, nhưng đẹp lắm thay.
    Nhưng anh không thích tóc nì,
    Như cô trúc bình bây giờ đó hi!!.

    PS: Đừng lấy giày cao gót đánh tui nhé!!!
    "Kiểu tóc này trong cá tính lắm"

    Quote Originally Posted by trucbinh View Post
    @hanoian: Tóc em giờ giống tóc Joanna lắm anh ạ[IMG]file:///C:/Users/hihi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png[/IMG]
    INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
    Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
    http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7

    Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

    Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
    - - -

  7. Thích Lovedance99 liked this post
  8. #475
    Họ tên
    Đoàn Quốc Tuấn
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    234
    Rep Power
    56
    Cảm ơn / Thích

    Default

    ...
    Em giờ đang ở nơi đâu?
    Cũng năm, ba bữa mới hay đến nhà.
    Em rằng có biết ở nhà,
    Có anh thi sĩ mới từ vũ sư.

    Dù xa cách mặt nghìn trùng;
    Muôn hình, vạn trạng đổi thay mỗi ngày.
    Nhưng em có biết rằng là;
    Bên em lẻ bóng có anh cùng kề...


    Quote Originally Posted by Lovedance99 View Post
    Hôm nay ghé lại diễn đàn,
    Thấy toàn thơ thẩn tưởng đang lộn "chuồng".
    Qteo trước ở chốn nào,
    Dừng chân ghé lại gieo thơ ghép vần.

    Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
    Bình xinh cắt tóc kiểu nào cũng xinh.
    INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
    Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
    http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7

    Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

    Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
    - - -

  9. Cảm ơn Lovedance99 thanked for this post
  10. #476
    Họ tên
    Nguyễn Loan
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    394
    Rep Power
    71
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Sân mình phơi mấy cái chăn
    Hội mình có mấy bà chằn thân thương!...
    Bếp mình để mấy hũ đường
    Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!
    Khiêu vũ - Sức quyến rũ, Niềm say mê

  11. Thích qteo, Hanoian liked this post
  12. #477
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Lovedance99 View Post
    Bếp mình để mấy hũ đường
    Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!
    Loan đi công tác xin -ga
    Po xong một cái ,em về "Nài Đông " .
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  13. Cảm ơn Lovedance99 thanked for this post
    Thích qteo, chali liked this post
  14. #478
    Họ tên
    Nguyễn Loan
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    394
    Rep Power
    71
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by CPATUANDOAN View Post
    ...
    Em giờ đang ở nơi đâu?
    Cũng năm, ba bữa mới hay đến nhà.
    Em rằng có biết ở nhà,
    Có anh thi sĩ mới từ vũ sư.

    Dù xa cách mặt nghìn trùng;
    Muôn hình, vạn trạng đổi thay mỗi ngày.
    Nhưng em có biết rằng là;
    Bên em lẻ bóng có anh cùng kề...
    Em giờ vẫn ở bên này
    Phải qua một tháng mới bay về nhà
    Ở đây em vẫn la cà
    Đi đây đi đó thế mà cũng vui.

    Em đây chẳng khác gì đâu
    Mai mốt có khác là màu làn da
    Bên này chẳng giống bên ta
    Ra đường bịt mặt người ta sẽ dòm.
    Khiêu vũ - Sức quyến rũ, Niềm say mê

  15. #479
    Họ tên
    Nguyễn Loan
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    394
    Rep Power
    71
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by tcuongtsn View Post
    Loan đi công tác xin -ga
    Po xong một cái ,em về "Nài Đông " .
    Mọi người luyện võ thật chăm,
    Khi về em sẽ ghé thăm "Gòn Sài".
    Khiêu vũ - Sức quyến rũ, Niềm say mê

  16. Thích qteo, xucxich69, tcuongtsn liked this post
  17. #480
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by trucbinh View Post
    Bác về bác tắm ao mình
    Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one
    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Sân mình phơi mấy cái chăn
    Hội mình có mấy bà chằn thân thương!...
    Quote Originally Posted by Lovedance99 View Post
    Bếp mình để mấy hũ đường
    Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!
    Trên trời lấp lánh ông sao
    Làm sao sáng được bằng sao hội mình!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •