Page 46 of 102 FirstFirst ... 3644454647485696 ... LastLast
Results 451 to 460 of 1012

Thread: Hội Forum HCMC - lầu 2

  1. #451
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Quanh quẩn đây thôi chẳng đâu xa
    Vẫn nge tin tức ‘hội nhà ta’
    Mừng chúc Hạnh Lam vừa nhậm chức
    Bà … !
    Chữ bà này là "bà xã " hay có ý gì không bác ,em luận không ra
    (Bác Tèo này thật là kinh
    Nghiệm trong diễn đan "đàn" có mình bác thôi ) .
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  2. Thích Lovedance99, Phoenix HCMC, tshlam, qteo liked this post
  3. #452
    Họ tên
    Lương Quang Tèo
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    131
    Rep Power
    47
    Cảm ơn / Thích

    Default Trúc Xinh Trúc Mọc Đầu Đình

    Quote Originally Posted by trucbinh View Post
    @ qteo:
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Bình xinh Bình đứng một mình lẻ loi
    May nhờ có cặp có đôi
    Có anh tưới nước nên hoa chẳng tàn
    Cảm ơn bác đã tâm quan
    Hẹn gặp lại bác, sẳn sàng 5 chai
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Bình xinh Bình đứng một mình uổng đi
    Cùng nhau học tập rồi thi
    Mình vui, người thích, đời thì đẹp hơn

  4. Cảm ơn trucbinh thanked for this post
    Thích Lovedance99, tcuongtsn liked this post
  5. #453
    Họ tên
    Lương Quang Tèo
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    131
    Rep Power
    47
    Cảm ơn / Thích

    Default "Còn Gặp Nhau Hãy Cứ Vui"

    Kính chào thế hệ ‘đàn em’ !
    (Mình đà tai lãng, mắt nhem mất rồi)
    Còn gặp nhau hãy cứ vui” (Tôn Nữ Hỉ Khương)
    Mai kia không gặp ngậm ngùi nhớ thương

  6. #454
    Họ tên
    Lương Quang Tèo
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    131
    Rep Power
    47
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by tcuongtsn View Post
    Chữ bà này là "bà xã " hay có ý gì không bác ,em luận không ra
    (Bác Tèo này thật là kinh
    Nghiệm trong diễn đan "đàn" có mình bác thôi ) .
    Bác Cường ơi,

    Bác thân mật gọi 'bà xã', nhưng người ta phải trang trọng gọi Hải Thanh là Bà ... gì ấy nhỉ ?!

    Có lẽ Bác sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, chưa tiếp cận nhiều với 'văn hoá tiểu tư sản' nên thấy lạ lẫm một chút. Rồi sẽ quen thôi.
    Last edited by qteo; December 8th, 2011 at 09:43 AM.

  7. #455
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by ncxn View Post
    mọi người biến topic này thành đối thơ (quán thơ 2)rồi
    Topic này nằm trong box tán gẫu mà bác, cứ 8 văng mạng cho dzui, cứ nói dzậy mà không phải dzậy là được dzồi.

  8. Thích hanoiboy, qteo liked this post
  9. #456
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mrga View Post
    @qteo:
    Bác tèo hỡi bác là ai
    em thành viên mới ở quê hớn vào.
    Mong ngày gặp bác làm quen
    Vài chai, vài xị kết tình anh em....
    Bác qteo đầu râu trắng cả rồi, kết tình vong niên mrga nhé.

  10. Thích qteo, Phoenix HCMC, tshlam liked this post
  11. #457
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Bác Cường ơi,

    Bác thân mật gọi 'bà xã', nhưng người ta phải trang trọng gọi Hải Thanh là Bà ... gì ấy nhỉ ?!

    Có lẽ Bác sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, chưa tiếp cận nhiều với 'văn hoá tiểu tư sản' nên thấy lạ lẫm một chút. Rồi sẽ quen thôi.
    Ở ngoài bắc ,lúc mới lấy thì gọi là em "yêu".Sau một thời gian ,gọi là "mẹ cu tý "(goij sau lưng "mụ vợ " ) .Tiến cao trào mới gọi là "bà " bác ạ .
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  12. Thích hanoiboy, qteo liked this post
  13. #458
    Họ tên
    Trần trúc bình
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    544
    Rep Power
    88
    Cảm ơn / Thích

    Default



    Trời ơi, không nói nên lời, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Em đi cắt tóc, hic, định mai đi thì cho nó hên, vả lại em đang định để lại mái tóc dài nên kêu người ta cắt cho gọn lại thôi đừng tỉa mỏng tóc em. Hic, em chọ tiệm tóc xịn, uy tín, chất lượng nhất để vào, , thằng cha thứ nhất dạt mỏng tóc em làm tóc ít lại ốp vào mặt xấu quá em kêu thằng cha chủ tiệm xem cắt lại. , Thằng cha thứ 2 gọt luôn cái đầu em, giờ trông đầu em giống đầu..thằng con trai
    Em buồn quá cả nhà ơi, buồn lắm lắm luôn.

  14. Thích hanoiboy, tshlam liked this post
  15. #459
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trời ơi ấm ức thay cho trucbinh, "mái tóc là góc con người", minh cực kỳ quan trọng vấn đề này, luôn luôn chăm sóc tóc 1 cách cẩn thận, và mất khá nhiều time, tiền của cho nó...
    Sao bạn lại gặp cái nạn này chứ, úc quá ức quá đi mất...hi vọng "đen tình đỏ bạc", cái nạn này sẽ thay thế cho nạn khác và việc thi của bạn thành công hơn mong đợi, ngược lại với cái nạn này, hic
    Bởi vì mình tin chẳng có gì trên đời này không có nguyên do cả, chắc là bạn phải chịu cái ...nạn này để việc thi thố thuận lợi hơn chăng?
    Quote Originally Posted by trucbinh View Post


    Trời ơi, không nói nên lời, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Em đi cắt tóc, hic, định mai đi thì cho nó hên, vả lại em đang định để lại mái tóc dài nên kêu người ta cắt cho gọn lại thôi đừng tỉa mỏng tóc em. Hic, em chọ tiệm tóc xịn, uy tín, chất lượng nhất để vào, , thằng cha thứ nhất dạt mỏng tóc em làm tóc ít lại ốp vào mặt xấu quá em kêu thằng cha chủ tiệm xem cắt lại. , Thằng cha thứ 2 gọt luôn cái đầu em, giờ trông đầu em giống đầu..thằng con trai
    Em buồn quá cả nhà ơi, buồn lắm lắm luôn.
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  16. Cảm ơn trucbinh thanked for this post
  17. #460
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by trucbinh View Post


    Trời ơi, không nói nên lời, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Em đi cắt tóc, hic, định mai đi thì cho nó hên, vả lại em đang định để lại mái tóc dài nên kêu người ta cắt cho gọn lại thôi đừng tỉa mỏng tóc em. Hic, em chọ tiệm tóc xịn, uy tín, chất lượng nhất để vào, , thằng cha thứ nhất dạt mỏng tóc em làm tóc ít lại ốp vào mặt xấu quá em kêu thằng cha chủ tiệm xem cắt lại. , Thằng cha thứ 2 gọt luôn cái đầu em, giờ trông đầu em giống đầu..thằng con trai
    Em buồn quá cả nhà ơi, buồn lắm lắm luôn.
    Tóc cũ ko đi, sao tóc mới ra được.

    Hãy cứ vui như mọi ngày, trucbinh nhe

    Thường thường cắt tóc càng ngắn, càng thông minh đó (theo lời ông thầy dạy Toán của Lam)
    maL

  18. Cảm ơn trucbinh thanked for this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •