@Tshlam
Thật sự mình rất thích Bachata, không hề có chút thành kiến nào với nó, nói thật lòng đấy. Nhưng quan điểm của mình vẫn là điệu nhảy này chỉ thật sự thăng hoa nếu cặp nhảy là tình nhân. Thân.
@Tshlam
Thật sự mình rất thích Bachata, không hề có chút thành kiến nào với nó, nói thật lòng đấy. Nhưng quan điểm của mình vẫn là điệu nhảy này chỉ thật sự thăng hoa nếu cặp nhảy là tình nhân. Thân.
Last edited by LaCumparsita; December 1st, 2011 at 05:53 PM.
Mình thì không đồng quan điểm với bạn nhiều lắmVì theo mình sự sexy trong bachata không hẳn là sự co xát của cơ thể .Mà do sự chuyển động của cơ thể ,và cá tính của người nhảy ,khát vọng sống (như những người nô lệ da đen của Dominica ,vùng lên tìm tự do ) .Nếu thân mật ta có thể nhảy sát ,Còn nếu không closed hold có khoảng cách quy định .Thế giới dance ,là thế giới ngôn ngữ cớ thể của cảm xúc và sự vô tư .Chưa chắc là người yêu của nhau ,là có thể nhảy hợp nhau đâu nhé .Và hãy để cảm xúc nói lên rằng ,ai là pn lí tưởng của ta .
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Đấy là bác là lead, còn follower thì đâu có quyền ngang và turn theo ý mình??? dance là một hoạt động trong cuộc sống vậy đương nhiên chịu ảnh hưởng văn hóa nơi đó, giai đoạn lịch sử xã hội thời kỳ đó, vì vậy k thể mình cứ dance theo quan điểm của mình được. Việt Nam chưa coi dance như các nước Âu Mỹ, như bác nói, đúng là chỉ mình mới biết mình vô tư đến mức nào thui.
Bác không hiểu ý em lắm, ý là nhảy Bachata em và bạn nhảy chỉ cần lead và follower nhau những bước ngang và turn theo đúng nhạc cũng đủ vui rồi, chả cần ai khen chê. Vậy cho nó an toàn bác ạ. Lên xuống, đá chân bung đùi dễ rách việc lắm, mình đâu có quyền bắt mọi người xung quanh trong sàn phải bịt mắt không được nhìn mình nhảy.
Last edited by xucxich69; December 2nd, 2011 at 09:55 PM.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu