Hi cả nhà mình! ĐI BH về iem túi bụi công việc, nên hôm nay mới chat với cả nhà được...
Tuy hơi muộn, nhưng cũng xin phép comment vụ ... off vừa rồi, vì mình có được nhiều cảm xúc quá
Đầu tiên là: đêm hôm trước hồi hộp đến nỗi...không ngủ được (như trẻ con săp đc quà ý nhỉ), cứ khoảng 1hr là thức dậy xem đồng hồ, vì cứ sợ đt có vấn đề gì, không báo thức được, lại sai hẹn với mọi người trong Hội HCMC (ai bảo trót lu loa lên nhắc nhở mọi người phải đung giờ cơ)
Nhưng khi đến sào huyệt, thấy pa má mình (chali, Phoenix HCMC) và các mem khác, thực sự rất xúc động và ngạc nhiên - nhất là pa chali vì pa có post cái kế hoạch vừa đi vừa ăn sáng...lề mề quá- vì mọi người rất đúng giờ (nhân đây cũng xin lỗi Sonata vì pa Chali có đề nghị đi qua ghé nhà Sonata nhưng vì nietban lo các bạn BH chờ nên có nêu ý kiến rằng để dip khác Hội sẽ ghé vào nhà Sonata chơi nha
Điều ngạc nhiên tiếp theo là mình nghe đâu đó đi BH mất 2hr nhưng hình như chỉ trên 1hr 1 chút là đến nơi, đến rồi còn không tin là mình đã đến(gần thế này thì 2 Hội phải chăm...giao luu hơn đó nhé
)
Ngạc nhiên nữa là khi gặp trucbinh, bạn khác nhiều so với avatar quá: mình tương tượng bạn rất nữ tính, đằm thắm, nhỏ nhẹ...nhưng sự thật là cá tính, năng động, cởi mở...y như mình vậy, đến khi biết mặt cả HONGJA cũng vậy (giang hồ đồn thổi là "Hồng già" nhưng bạn thực sự rất xinh, nhảy đẹp, mái tóc và trang phục rất cá tính, I like u
- bạn là 1 trong những girl khiến mình phải chú ý khi dancing
)...lovedance99 thì làm mình...thèm cái "nữ tính" quá vì mình là man mà
Thầy Dũng, Thầy Hòa, Thầy Tuấn...thật tuyet vời! BH có các Thầy thì chắc chắn phong trào DS sẽ phát triển ...chóng mặt...Bữa cơm và bữa ngủ thân mật đã diễn ra rất ấm cúng, mình kết veiw khi chúng ta...ngủ thân mật quá trời
(sao pa chali không có cái ảnh nào về bữa ngủ này nhẩy... để tshlam, xucxich69, ncxn...còn âm ức nhẩy?
)
Mình có mang mấy bộ đồ để buổi tối ở lại đi sàn tiếp...nhưng mọi người chẳng ai ủng hộ ngoài trucbinh, ấm ức quá
Finally, mình mong sao sẽ có nhiều dịp hơn nữa 2 hội BH và HCMC sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết qua những "vụ" ăn chơi tới đây nữa (đợt giao lưu tới chắc chắn sẽ có Thầy Ảnh phải không chị PHượng?).
Nếu khôgn có gì thay đổi, Chủ Nhật ngày 27.11, Hội 4rum HCMC sẽ đón tiếp Hội 4rum BH lên chơi nha, sau đó chúng ta bàn bạc để 2 hội kéo nhau đi Vũng Tàu, đi off Noel, Tết dương lịch....ôi kế hoạch nhiều lắm, cả nhà cứ từ từ dưỡng sức để ăn chơi...xả láng nha, đời là mấy tí![]()
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
@nietban con gái bố !
Để chuẩn bị cho buổi off với DS.BH kỳ tới, papa và bác xucxich chọn cho con kiểu tóc này để con tiếp khách nhé.
Nó vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, cá tính. Nó cực kỳ phù hợp với con đó!
Hay là con rủ rê thêm cô bạn "Hổng Già" cùng chơi model này với con cho nó đủ cặp nhé? Papa thấy con và cô ấy rất hợp nhau ở tính cách đấy.
Kiểu này đây:
![]()
[QUOTE=chali;22926]@nietban con gái bố !
Để chuẩn bị cho buổi off với DS.BH kỳ tới, papa và bác xucxich chọn cho con kiểu tóc này để con tiếp khách nhé.
Nó vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, cá tính. Nó cực kỳ phù hợp với con đó!
Hay là con rủ rê thêm cô bạn "Hổng Già" cùng chơi model này với con cho nó đủ cặp nhé? Papa thấy con và cô ấy rất hợp nhau ở tính cách đấy. = QUOCTE]
Với tính cách sôi nổi và hoạt bát như nietban trên diễn đàn thì chắc chắn những kiểu này là hợp nhất đấy bạn ạ.
Bác chali và xucxich chắc là phải thiết kế thêm trang phục nữa em thấy hay hơn![]()
Last edited by hanoiboy; November 15th, 2011 at 04:21 PM.
Trời style này rất rất hợp với chị nietban đó. chắc hôm đó nhìn chị nổi nhất đám đông lun...![]()
Ặc ặc, pa quan tâm con gái quá, cảm ơn pa nhiều nha! Pa cứ để ý con gái "chặt" thía nì, thảo nào con vẫn ế "Partner"
Loa loa trucbinh va HONGJA ui, bọn mình "chưng dụng" this hair style cho pa Chali của nietban phấn khởi đê, lập nhóm lấy tên là "Tam quậy cô nương" được không nhẩy?Đề nghị bạn "xuát đầu lộ diện" nha, đê tui còn biết ai đang ...chĩa súng vào mình - hình như bạn ở HN - mà sao dám nhận xét về tui dzậy?
Oh no, oh no, xin em, chị sợ "nổi" lắm, xin được ... chìm xuống để đi giữa dòng đời này
P/s: em có body rất đẹp, ráng tập luyện chăm chỉ để phát triển hơn trong DS nghe em!
Last edited by nietban; November 16th, 2011 at 10:38 AM.
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Chào các bạn !
Ngôn ở Cần Thơ, có CLB khiêu vũ mới hoạt dộng khoảng 2 tháng, ngôn rất muốn làm quen giao lưu với các bạn gần xa có cùng dam mê dancesport. Khi nào các bạn có diệp dến Cần Thơ nhớ liên hệ với Ngôn 0918579676.
Rất mong dược lam quen với các bạn gần xa. Ngôn Cần Thơ
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu