[QUOTE=LaCumparsita;22742]. Đành thôi .Có điều hơi buồn là mặc dù mình la lên để kiếm sự hỗ trợ nhưng các xe khác chỉ đi vòng qua rồi đi , không có ai phản ứng gì, mặc dù đường rất đông xe. Dân mình càng ngày càng sợ trộm cướp.
Đi công chuyện xong, tối mình quay lại khu Thắng Lợi kiếm công an phường trình báo. Sau nửa tiếng mới tìm ra văn phòng công an phường nằm sâu trong khu công nghiệp Tân Bình. Văn phòng vắng tanh, mình đứng ngoài hành lang một hồi mới có một anh CA trẻ đi từ phía sau ra. Tuy nhiên anh ta không mời mình vào phòng làm việc mà lấy trình báo ngay tại ..hành lang luôn. Tất nhiên là chả có giấy viết gì để ghi lại. Mình kể lại sơ lược quá trình vụ dàn cảnh. Sau khi nghe tới đoạn mình chưa mất tiền thì anh à lên một tiếng lớn rồi chấm dứt cuộc trình báo bằng câu cảm ơn mình và hứa sẽ tuần tra nhiều hơn, thay vì yêu cầu mình đi cùng xuống hiện trường và lấy thêm thông tin người dân bên đường. Cuộc trình báo với kết quả là không có bất cứ sự ghi chép gì . Rất hời hợt.[QUOTE]
Đừng giận, đừng buồn... còn nhiều việc lớn phải lo. Tớ cũng có 1 kỷ niệm đấy... lâu rồi, bắt 1 thằng cướp giật, giao cho CA. Tưởng vậy là xong ai dè được "mời" ngôi ngang hàng cùng cái bàn dài với nó để viết tường trình mất hơn 2 tiếng. Tuần lẽ sau lại có giấy mời lên CA quận làm gì không biết với lý do nó chưa đủ 18 tuổi. Tớ không nhận, yêu cầu CA cần bổ xung lời khai thì cứ đến nhà, sau đó thì mới có một CA đến nhà để bổ túc biên bản. Vậy đó, mất thì giờ, phiền phức. Trách sao người đi đường hờ hững với chuyện cướp giật ngoài đường phố nếu không phải chính họ bị cướp giật.
Đánh dấu