Mình có cùng quan điểm với M_h, meomeo2412. Chắc chẳng mấy ai quan tâm bài viết về KT dancesport, KT ca hát, K .... nữa vì các bài viết về KT hay chính xác là các bài quảng cáo KT trên các báo quá nhiều đến mức trở thành nhàm chán. Tâm lý độc giả chỉ thích đọc cái gì hiếm và lạ thôi. Nhưng các bức ảnh này đã đạt được mục đích gây xôn xao dư luận nhiều vì hình ảnh nude của 1 kiện tướng đồng thời là HLV thể thao cấp Tp, cấp quốc gia, 1 giám khảo BNHV với bao nhiêu khán giả. Mình vừa coi trên mạng hình nude của ca sĩ Pha Lê với các tư thế, góc cạnh, tóc, vẻ mặt... y trang hình KT và kèm theo mấy lời giải thích Pha Lê muốn xây dựng hình tượng Sexy. Nhưng mình coi hình nude của Pha Lê và của các ca sĩ nhan nhản trên báo, mạng... chẳng có cảm xúc gì cả vì nghề quảng cáo có nhiều cách, nhiều trò lắm. Chuyên nghiệp có, rẻ tiền có, tinh tế có, non tay thô thiển có. Mình không biết về Pha Lê nên không có những ấn tượng đẹp về KT là bản lĩnh, thông minh nên không bị cảm giác...đắng. Thật sự mình không thấy đây là cách quảng cáo tinh tế và chuyên nghiệp.
Còn KT thích ca hát thì cứ trình diễn ca hát nếu được mời, bình thường thôi. Má mình gần 80 tuổi được cả nhà khuyến khích đi hát trong các chương trình của cựu chiến binh, quay TV và đi nhảy đầm. Mình còn "tài trợ" để Má mình đi nhảy và trả tiền cho "các cháu nam" dìu bà tập thể dục, khỏi bệnh tim mạch. Thậm chí các bạn gái trẻ có thân hình đẹp chụp hình nude để giữ lại kỷ niệm thời "oanh liệt" của mình cũng chẳng sao. Nếu có những tấm hình nude do thợ chuyên nghiệp chụp, mô tả được vẻ đẹp cơ thể của người phụ nữ thì "triển lãm" cho mọi người thưởng thức như 1 tác phẩm nghệ thuật thì cũng OK. Nhìn thấy đẹp chứ không phải nhìn thấy "sởn gai ốc" còn phụ thuộc vào tay nghề và độ tinh tế thẩm mỹ, nghệ thuật của người thợ chụp hình nữa.
Đánh dấu