Xin lỗi mọi người vì lần này mình không tham gia được rồi, mình cũng ho khụ khụ như bà cụ non từ hôm đi off lần trước về nè... Không biết bác sĩ cho uống thuốc gì mà mắt cứ nhắm tít lại tinh thần thì lơ lửng treo ngược cành cây nên không còn hứng thú gì để nhảy nhót nữa, ngay cả vô diễn đàn gặp mọi người cũng không nổi nữa nè...
Chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp vào dịp khác nhé !!!!!
Vậy à ,tiếc quá lần này lại vắng Hồng rồi .Chắc là do thời tiết thay đổi đó mà .Hy vọng ,trong những ngày tới thời tiết sẽ tốt hơn .Hẹn gặp em ,trong những buổi Off lần sau nhé![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Lên đây thấy có nhiều bạn vì "trái gió trở trời" nên bị cảm. Bởi vậy giờ đi ra đường bất kể sáng, trưa, chiều, tối mình đều trùm thêm cái áo khoác cho nó lành, vậy mà tuần trước cũng bị mấy ngày, những ngày đó thật khổ sở và thấy yêu quý những ngày khoẻ mạnh biết bao
. Hôm qua gặp trucbinh ở Tango, bạn ý còn tội nghiệp lắm, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn vì bị cảm chưa dứt đó, lâu rồi không tập nên cũng buồn lắm pk. Trucbinh nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ để mau hết bệnh nhé.
Last edited by Lovedance99; November 4th, 2011 at 01:45 PM.
@ Hồng: có muốn đi thì để B chở đi nhé.
@lovedance: nè, hôm ý đi sớm về sớm được không? B còn mệt nhưng chắc ráng đi cho khoây khỏe
Hổm rày không thấy Tuấn đâu nhỉ.
Cpatuandoan :Sau một loạt biến cố (như bức tường berlin bị sập ,muội lam đi chống lầy ) .Hôm nọ ,sang tận thủ dầu một giao lưu không có kết quả .Bây giờ anh í ,chỉ thích ngồi một mình bên li cafe (suy nghĩ về sự đời ) không quan tâm đến diễn đàn nữa .
Lovedance99 :Em mới gặp Trucbinh hôm qua ,thế mà sáng nay nhắn tin hỏi thăm là seo ( cái này không hỉu )
Còn Huynh :Cám ơn diễn đàn và những người bạn rất nhiều .Có một dạo chán không muốn tập thêm ,nhưng suy nghĩ bây giờ đã khác .Cứ có thời gian rảnh là luyện và tập .![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Bữa hôm có gặp cpatuandoan ở Anh Anh, anh ý nói là mỗi lần lên diễn đàn, anh ý toàn là phải mất... 2 tiếng đồng hồ không ah., bởi vì phải đọc lại các comment của mọi người, bởi vậy cpatuandoan sợ lên diễn đàn lắm
. Cái này mình nghe cpatuandoan nói mà bất ngờ quá, không biết cái này nguyên nhân do tốc độ máy tính hay do cpatuandoan phải mang cặp kính dày nên nhìn hơi lâu zậy ta?
.
Mấy bữa nay em không liên lạc được với trucbinh, gọi ĐT bị nghe ò í e. Bởi vậy chiều hôm qua em nhắn tin trên diễn đàn cho anh hỏi anh có số của anh Đức pn trucbinh không đó. Nhưng tối hôm qua em và trucbinh gặp nhau ở Tango rồi và trucbinh cho em số DT mới rồi, thì ra cô nàng theo "phong thuỷ" nên đổi số ĐT. Giờ thì anh tcuongtsn đã hiểu chưa ah?
![]()
Hỉu rồi ,thank you em nhé .Hôm đó ,mọi người không phải ra sàn buổi chiều .Mà đến trung tâm thể dục thể thao quận bình thạnh .Nó giống như sàn Anh Anh ở dưới mính đó ,cafe (bà tám ) ,luyện tập ,nếu vui đi tiếp tăng 2 nhé
Việc của Cpatuandoan từ giờ mình không nhắc nữa nhéNgười ta nói sau cơn mưa trời lại sáng mà ;
Tặng Cpatuandoan bài hát :Qua cơn mê
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DyExOYAlZb
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu