Cause everytime we touch, I feel the static
And everytime we kiss, I reach for the sky
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go
I want you in my life
Nào NÂNG NIU LÁ
Anh nâng niu chiếc lá
Em vừa gửi cho anh
Dịu như làn môi xinh
Em trao anh bữa trước
Lá đùa vui giữa nước
Mơn trớn bàn chân anh
Êm như bàn tay xinh
Em vuốt ve ngày ấy
Giữa khô hè nắng cháy
Lá xanh mát hồn anh
Những giọt nước lung linh
Như mắt em trong trẻo
Những đường cong thật khéo
Giống như dáng em thon
Anh hôn lá ....triệu lần
Như hôn em say đắm
Ôi chiếc lá sâu đậm
Như tình em nồng nàn
Nhớ gửi lá cho anh
Thật nhiều nhiều em nhé
Để những lá mới mẻ
Chẳng còn dám vờn quanh
Chỉ lá người yêu anh
Với ngọt lành thắm mãi !
Viết muộn cho tháng Mười
Tháng Mười trời ướt
Nước ngấm bờ vai
Năm ngón tay dài
Đan thêm hy vọng
Tháng Mười tù đọng
Mi giăng khói sương
Tôi bước ra đường
Nghe cười, nghe hát !
Tháng Mười trời nhạt
Vị đắng dâng lên
Em mỉm cười hiền
Tôi nhìn mình khóc
Tháng Mười váng vất
Tim lả đêm đêm
Thấy tóc rũ mềm
Chợt bay đâu đó
Tháng Mười thấy gió
Biết mùa sắp qua
Biết tình sẽ xa
Biết người thưa tiếng
Tháng Mười tụng niệm
Xin cứu vớt hồn
Chuông gõ dập dồn
Lời cầu ấp úng !...
Tháng Mười rượu uống
Kỷ niệm trào tuôn
Bài thơ ướt buồn
Tháng Mười quên lãng !...
___________________________
Trích trong "Mười hai tháng hoài niệm"
Last edited by Hanoian; November 3rd, 2011 at 09:42 PM.
Trơ hồn cùng ký ức khô khan
khoác vội chiếc áo đêm
gọi là nữ hoàng
xúng xính xênh xang hòa dòng người dự hội
xanh đỏ tím vàng nhòe nhoẹt
chợt cô đơn trong khán phòng đầy ông vua bà chúa
những mặt nạ cười tươi rói
tôi lang thang
chiếc áo khoác vội trên vai lấp lánh & nụ cười không tắt trên chiếc mặt nạ
giật mình nhận ra
thế giới của ta giống của người
sợ trái tim mình vô cảm
trơ cùng sân si
HQ(30/10/2010)
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)
Khép lại cánh quỳnh
từ tạ điệu vũ hoang sơ hừng hực lửa
thoát y đón mặt trời
run rẩy sớm mai xòe những sợi tơ lóng lánh mơn man
đất hồi sinh nẩy lộc
chúm chím mùa sang
ngực gió thơm nồng hương đất mới
mùi bùn của cơn mưa lất phất
mùi yêu thương
say say
gặp một lần sao đã thấy yêu dù biết là thừa thãi
ngày không son phấn hoang hoải hương vừa
ôm ấp niềm tuyệt vọng mơ hoang
yêu điều không thể của mình
ngày mới
ngày mới
ô cửa không có tiếng chim gọi mời
bản giao hưởng mưa đùa cợt tóc rối loăn xoăn
mỉm cười chào tôi thêm một mùa xuân
HQ(10/10/2010)
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)
" Anh nâng niu chiếc lá"
Của MÙA ĐÔNG đã sang!
Còn chút Vàng ở lại
Mùa thu Vàng đi qua...
" Anh nâng niu chiếc lá"
Mong níu lại màu Xanh!
Mầm nhựa sống mong manh
Mà Đông đang hiện diện...
"Anh nâng niu chiếc lá"
Dành dụm chút màu Xanh!
Của sự sống momg manh
Chỉ một tia hy vọng...
" Anh nâng niu chiếc lá"
Dù la úa màu phai!
.....
" Anh nâng niu chiếc lá"
.....
Dây áo lẳng lơ em chẳng buồn sửa.
Khoe vai trần nhắn gọi bàn tay anh.
Đôi chân nhẹ nhịp bồi hồi đầu giai điệu.
Nhạc lên rồi chẳng át bước chân anh.
Em không e lệ, không vờ thẹn thùng, mắt vờ nhìn nơi khác.
Mong chờ một lời nhỏ “Mời em ”.
Chân hụt hẫng , em gắng nghe bài Rumba hay tuyệt.
Phiêu mình tự dựa bờ vai.
Cúc quỳ vàng phố núi
Em hồn lang thang đâu
Mưa giăng trời đêm cuối
Cánh quỳ rơi nghe đau
Ta tìm bình yên náu
Trói câu tình lao xao
Thơ khan dòng lưu trú
Đời vi vu vi vu
Em khơi dòng suối lạ
Ngọt tim ta ngọc ngà
Cúc quỳ không đắng nữa
Gượng cười theo nắng xa
Cúc quỳ
em
và ta
HQ(16/11/2010)
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu