hihi,kiểu này fải mời bác MM vào đoán thử KOOLKAT và NIẾT BÀN là ai nèo?mọi người bí mật để bác MM đoán nha
hihi,kiểu này fải mời bác MM vào đoán thử KOOLKAT và NIẾT BÀN là ai nèo?mọi người bí mật để bác MM đoán nha
Đồng ý với chị!
Đúng là Đi 1 ngày đàng....những ngay ở HP dã cho em được quá nhiều điều, hơn cả những gì em mong đợi...
Điều đầu tiên có lẽ là đã có cái nhìn khác hoàn toàn về người HP- rất nhiệt tình, mến khách, hiền từ...TP HP bình yên, ấm cúng (từ những người bạn em quen đuơc khi ở Hp, đến mọi người trong quán cơm chay...các bạn phục vụ trong khách sạn mà em ở...đều rất...nhiệt tình)
Nếu có dịp về HP nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội quý để lại thấy lại được cảm giác mà mình đã...cảm được
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Chán quá! Như thế thì có j thú vị!
Chào cả nhà ! CLB Hồng Mai ơi có pác nào biết nick của Hằng còi không, đi Đồ Sơn về nàng ấy giữ bao nhiêu ảnh nóng của mình mà chẳng thấy gửi![]()
e gọi chủ nợ rùi đó![]()
Hihi, em đã pm rùi chị Hương ná![]()
Nothing lasts forever!
ơ, các bạn cho mình spam tý, ở câu lạc bộ của các bạn có học buổi trưa không? mình buổi tối thì hơi khó 1 chút vì đi xa quá, nhưng ban ngày sau 9h sáng đến 3h chiều từ thứ 2 đến thứ 6 thì vô tư, có lớp nào cho mình join với, mình thích học kinh khủng luôn
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu