"Iem " Dạo này đi giao lưu kinh thật đấy.Thế mà cứ tự nhận mình ngoại giao kém .Hôm nào ,"Ianh " về hà nội giới thiệu làm quen mấy bạn ( để đi dancing nhé )
![]()
"Iem " Dạo này đi giao lưu kinh thật đấy.Thế mà cứ tự nhận mình ngoại giao kém .Hôm nào ,"Ianh " về hà nội giới thiệu làm quen mấy bạn ( để đi dancing nhé )
![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Vì ngoại giao kém nên mới phải đi...giao lưu để lấy kinh nghiệm...giáo tiếp mừ anh Hai! anh Hai và cả nhà đợi e về đoàn tụ để cùng đi off nhé.
P/s: iem không có nhu cầu make friend, cảm ơn ianh, anh có thấy...ông nào có thể làm P để luyện tập với em thì gioi thiệu đi...phần thuong lớn lắm đóa...
![]()
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Thì cà hội ,vẫn đang chờ "Iem" và lam cô nương về sài gòn .Để tổ chức một buổi 0ff thật hoành tráng .Để hai người báo cáo những thành công của đợt công tác "Đặc biệt " đó
Còn về khoản giới thiệu pn ,Ianh tuy quen nhiều thiệt .Nhưng cực kì "vô duyên " trong việc làm nhà môi giới .Môt lần trong sàn quân khu 7 ,chàng là trung uý đồn công an cửa khẩu tân sân nhất (cao to ,đẹp zai ) .Nàng cũng là một cô gái dễ thương .Mất bao công ,để có buổi nói chuyện thân mật hôm đó .Hôm sau ,mất tích luôn không thấy hồi âm (Không thành công ) .Và đó không phải là lần duy nhất .![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
@tcuongtsn: Dường như có câu "làm mai không được phải đền đạn..." hay sao ấy, cẩn thận đấy.
@nietban : Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ráng túm và giữ cho chắc nxcn và vespaneral là có 2 anh liền tha hồ dợt. Chủ nhật này về SG chưa để cả phê 8. Sau đó còn lên kế hoạch đi Hoa Hồng. Nếu không có sáng CN thì đi chiều CN đỡ ghiền vậy.
@Chị :Hình như Lam cô nương và Niêtban phải qua ngày (10nov ) mới về đến Sài Gòn chị ạTheo em ,mình nên giữ lích sinh hoạt sáng hoặc tối .Chứ đi sàn buổi chiều (vừa di chuyển xa ,nắng nóng ) ,lại toàn người già (đi tập thể dục dưỡng sinh)
Hoa hồng không sinh hoạt sáng ,mình đi khải hoàn cũng được (em thấy mọi người khen lắm ) .Tuỳ chị và mọi người quyết định
![]()
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Đi sàn mà không có Lam cô nương và nietban là mất vui 50% nên mình đợi 2 ladies về hãy ra sàn nhé. Tối thứ 6 này mời các mem đến CLB mình sinh hoạt với các học viên của CLB mình chuyên đề Samba nhé? Các bạn đến khoảng 19h30 đừng tới trễ quá học viên hết lớp khoảng 20h00 về mất. Lớp 2,4,6 đối tượng học viên giống các mem đều đi làm việc hết giờ về CLB tập, giảm stress.
@Xucxich : sao mấy bữa nay bác lặn mất tăm vậy? Bác có thể giới thiệu anh Lâm với anh GĐ quân khu 7 hôm trước nhậu chung không? Hôm bữa anh Lâm tới ngó nghiêng để tìm phòng rộng làm sàn nhảy thì bị các chú bộ đội "cảnh giác" ngay.
@tcuongtsn nếu liên lạc được với Sasco hay người quản lý CLB khiêu vũ Hàng không rồi giới thiệu anh Lâm thì hay quá. Chị đi dụ khị người khác đầu tư cho tụi mình có chỗ chơi mà.
Khi ta đưa 1 vật vào càng gần sống mũi, càng không nhìn rõ vật đó...Nhưng nếu để ra xa sẽ nhìn rõ hơn...Nhưng nếu để quá xa tầm mắt thì chẳng nhìn thấy gì cả
Có lẽ là con ở quá gần 2 chàng trai này nên họ ...chưa nhìn ra được...vẻ đẹp của con má à. Còn những pro dancer khác mà con có ý định...gạ gẫm thì lại ở quá xa
. Thôi đành chờ xem có ai có khoảng cách...nửa chứng xuân không vậy?
P/s: Nếu má định...hội họp mọi ngươi sáng CN này thi con sẽ cố gắng thu xếp về, nhưng chắc chắn có về đc hay không thì thu 6 con mới biết được má à.
@tcuongtsn: em nói cho vui thôi, chứ iem biet cái chuyện này nó khó lắm anh Hai à, nên anh đừng mất công vì em , vất vả ra![]()
Last edited by nietban; October 25th, 2011 at 12:32 PM.
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
@nietban :
đẹp rạng ngời mà cũng luôn chói ....hihi
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu