-Lịch thi đấu thế này 1 phần cũng là do vị trí của nhà thi đấu nằm quá xa trung tâm. Nhưng thi tầm này thì cũng phải công nhận là việc ăn uống nghỉ ngơi hơi bị mệt. Mọi người nên chuẩn bị đồ ăn trước vì ở xung quanh nhà thi đấu có lẽ sẽ khó để ăn uống 1 cách thoải mái được. Tốt nhất là nên mua : Bánh mì pa tê cay ở Hải Phòng. Ngon bổ rẻ lắm. @_@.
Nghệ thuật chân chính là sự cống hiến và cạnh tranh lành mạnh
Đề nghị Ban quản trị diễn đàn sửa tên đơn vị của đôi VĐV số báo danh 130 Trần Hữu Nam - Nguyễn Thị Thu
từ Sở VHTTDL Hà Nội thành Ngành Toà án nhân dân.
Tôi đã gửi Công văn của Toà án nhân dân tối cao cho Liên đoàn Thể dục từ ngày 17/10/2011.
Xin cảm ơn !
cả 2 câu này Romance75 đùa hay quá
Để phân biệt loài ng rõ ràng bởi có lý trí rồiko có thì càng ko sống nổi trong xã hội đầy nguy hiểm nếu bản năng như hiện nay đâu ạ .Chắc mình mẩy đầy thương tích , tiền hết nhẵn quá
Còn trong trường hợp đi xa đất khách quê ng mà lại là nơi tuy ko phải số đông, nhưng có tiếng tăm như thế thì cứ cho là 30-40% liệu có là nguy hiểm ko? và khi tỷ lệ đó trên nhưng chuyến xe chứ ko phải nơi dân trí cao còn có thể cao hơn . bác khuyên bản năng có mà tay trái cầm ví tiền tay kia khoe ngọc bích , gặp ai thấy thíc là đi theo ạMà nói giọng miền Nam mà cứ hỏi hỏi han han thì cũng khổ đấy
Có 1 ý kiến nữa là coi như mọi ng trên diễn đàn là 1 hội đi . những ai đi lẻ hoặc ko biết đường thì cứ đăng ký .đi hôm nào chuyến xe mấy giờ , bến xe nào . ai biết dg có hảo tâm thì đứng ra tổ chức hẹn giờ kéo cả đoàn đi cho đông vui an toàn (ng này đăng lên phải dc Vote của 1 số ng có uy tín trong Forum coi như là đánh dấu bảo đảm) .Hoặc bác hảo tâm này lập 1 Topic về việc ngày giờ nào sẽ tập trung dẫn đi
Last edited by StarOcean; October 20th, 2011 at 02:25 AM.
đội nhà mình giờ đấy cũng nhiều người bận nên chắc ko đi được nhiều đâu cô ạ, chán thế, mà mình ở HP còn đỡ, bà con ở xa đến mà ngồi từ 10h đến 20h là nhịn mất 2 bữa ăn, sáng thì chắc cũng k dám ăn no sợ k thi đc, thôi thì các VDV kiêm luôn CDV tự cổ vũ nhau vậy, cô Hồi cố lên nhá
Cause everytime we touch, I feel the static
And everytime we kiss, I reach for the sky
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go
I want you in my life
Uhm, nhưng con người cũng thật đáng thương vì đã không biết sử dụng lý trí và tình cảm thế nào cho đúng lúc đúng chỗ. Trong tình yêu, lẽ ra là khi cần phải thể hiện tình cảm thật của mình thì con người lại thường sử dụng lý trí. Trong khi tức giận, khi cần phải dùng đến lý trí để gạt bỏ tức giận thì con người lại thường dùng tình cảm, bản năng của mình để xử lý cơn giận dữ.
Đúng rồi, tụi mình ở HP mà cũng phải lên kế hoạch mua mỗi người 1 hộp xôi thịt đấy.
Hồi đi xem giải ở Hải Dương về tụi mình cũng đã có kinh nghiệm rồi, nếu ko muốn bỏ lỡ 1 phần nào của giải thi đấu thì chỉ còn cách mua đồ ăn nhanh, vừa ngồi xem, vừa ăn thôi. Tụi mình đi xem thấy thế đã vất vả rồi, nên lại càng thấy cảm thương với các vận động viên thi đấu. hix
@ Vaio & các tính đồ Standard: Sau những ý kiến của VĐV Ban tổ chức đã lắp thêm Sàn thi đấu cho gần đúng với tiêu chuẩn
Chiều dài thực tế gần 24 m; Chiều rộng thực tế gần 18 m.
Chúc các bạn thi đấu thành công!
Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, mọi thứ đã sẵn sàng... Giờ G sắp điểm.
Chúc các VĐV thi đấu thật tốt!
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu