
Originally Posted by
Hanoian
@ Koolkat:
Anh em mình chuẩn bị đón tiếp nietban nhớ, không có về Sai Gòn "Ba" Chali với "Má" Phượng lại chê trách sao mấy nhỏ HM chơi "kỳ dzậy", để con gái cưng của ba má bùn không hà!
Mà nhân dịp này mình cũng cho nietban biết lòng mến khách của các bạn Hp luôn nhỉ!

Thế thì sang tuần anh em mình bóng bàn kế hoạch quậy phá ở HP luôn đi, chả mấy khi có dịp đi chơi xa. Chơi ở HP xong lại kéo nhau về HN chơi típ. Có khi vui quá nietban lại bỏ ý định vô trỏng luôn ý chứ hihi.
Cause everytime we touch, I feel the static
And everytime we kiss, I reach for the sky
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go
I want you in my life
Đánh dấu