
Originally Posted by
swaywithme
Thưa anh Maskman: Em đã có lời chào với các anh các chị, tức là cũng không còn ý định comment gì thêm bởi những xác nhận của học viên, giáo viên v.v. đã tương đối đầy đủ và mọi việc theo em thấy cũng đã rõ ràng. Xong do anh yêu cầu, em xin có một vài lời cuối ạ:
1- Comment đầu tiên của em là nói về sự kinh doanh lừa đảo khách hàng. Cái này với những chứng cứ từ website của Nhommua, những thông báo của CLB trên diễn đàn này, thông báo của CLB dán ở cửa và những comment của các giáo viên đã từng có liên quan đến CLB, các bạn học sinh cũng đủ để nói lên sự thật mà chẳng cần phải điều tra, điều trần gì nữa anh à!
2- Dù có điều trần thế nào, thì với hàng loạt comment của chủ nhân CLB với những lời lẽ thế nào trong topic này, người đọc cũng có thể hình dung ra "phông" văn hóa con người - và từ đó như anh nói, sẽ ra "phông" văn hóa quản lý, tổ chức, kinh doanh.
3- Em là học viên DS, nhưng chẳng phải là học sinh ở ngoài đời, nên em thực sự cảm thấy ái ngại cho những giáo viên, những VĐV đã, đang và sẽ có quan hệ đối tác với anh chàng này! Và việc CLB Mùa Xuân sẽ đi đến đâu, em ko quan trọng vì em cũng rời khỏi nó rồi. Nhưng cũng nhắc lại tiền đề của câu chuyện, là DS VN. Em vẫn giữ nguyên quan điểm nếu DS VN mà có những thành viên kiểu này tác động vào, thì sự phát triển còn khó khăn lắm ạ.
Đánh dấu