Quả thật mình cũng chẳng hiểu được bạn muốn nói gì nữa? Bạn muốn nói về thi đấu? Đúng là nếu thi đấu chỉ có Hải và Trường thôi thì lực lượng ít quá. Nhưng mình thấy các giải thi đấu có nhiều em còn nhỏ mà nhảy rất đẹp, tự tin. Chắc chắn các em ấy phải được học hành, tập luyện với các HLV rồi. Hải - Hương, Trường - Mỹ An cũng trải qua quá trình tập luyện dài từ khi còn nhỏ xíu mới có hôm nay đấy chứ. 2009 mình đã xem Hải - Trang thi đấu ở Thailand và đạt huy chương vàng rồi, 2 em khi đó còn nhỏ mà rất chững chạc. Trường - Mỹ An cũng tập luyện từ 2006, 2007 với Chí Anh- Khánh Thi, Trường-Hạnh sau đó liên tục mời các VDV tên tuổi quốc tế về dạy. Dù thành công từ khi còn nhỏ, gia đình khá giả nhưng Trường- Mỹ An vẫn giữ được sự khiêm tốn, hiền lành, nhất là Mỹ An luôn cho cảm giác cô bé đáng yêu khi tiếp xúc.
Nếu bạn muốn nói về phát triển phong trào DS thì không thể quên công lao của những người tiên phong như anh Nguyễn Dũng, Vũ Chí Dũng... những VĐV kỳ cựu đã cống hiến nhiều cho các giải thi đấu như Chí Anh- Khánh Thi, Vĩnh Thành - Hương Giang, Minh Sơn, Khánh Chi, Thạch, Việt-Trang, Tú - Hương, .. (Hà Nội); vợ chồng chị Hằng (HP), Quý Lâm, Hoài Anh, Giang Châu - Quỳnh Quyên, Trường-Hạnh (Tp.HCM), Đức - Quyên (miền Trung)...họ cũng phải tự nghiên cứu băng đĩa, tài liệu, tự bỏ tiền học với chuyên gia nước ngòai rất nhiều. Giờ đây một số không thi đấu nữa, nhưng tất cả vẫn làm "con tằm nhả kén" giảng dạy cho nhiều học viên, VĐV đấy chứ. Mình không biết bạn muốn nói ai giữ khư khư mà chỉ hy vọng thế hệ trẻ Hải-Trường dạy hay truyền lại DS thôi ? Phải có những người đi phá đá, mở đường thì lớp trẻ mới thênh thang sải bước tiến bạn ạ. Và chúng ta không thể phủ nhận công lao của những người đi trước.





Reply With Quote
Đánh dấu