Uhm...tôi thấy giải này tổ chức thành công và chấm cũng công bằng đấy. Nhưng việc Minh Trường - Mỹ An bỏ về không nhận giải nhì sự kiện hạng trẻ 5 điệu latin thì thật là không đúng. Làm mất hình tượng quá. Môn này là môn chấm theo cảm tính nên việc thi đấu thì chúng ta chỉ biết thi đấu hết mình thôi, còn việc chấm điểm của trọng tài còn tùy thuộc vào mỗi trọng tài khác nhau. Nếu cứ tính theo tên tuổi hay thâm niên thì sẽ rất khó chấm, theo tôi Trọng tài họ sẽ chấm những gì mà đôi VĐV đó đang
thể hiện trên sàn đấu ngay trước mắt họ ở hiện tại, nếu đôi VĐV ấy thể hiện xuất sắc họ sẽ chấm điểm cao mặc dù đôi này ít thâm niên hơn, ngược lại nếu đôi VĐV thật xuất sắc ở tất cả các cuộc thi nhưng ngay trước mặt các trọng tài ở hiện tại đôi VDV ấy thể hiện không tốt thì vẫn sẽ nhận điểm thấp đúng không? Nếu cứ chấm theo thâm niên và tên tuổi thì những đôi mới tham gia thi đấu mặc dù thể hiện tốt nhưng vẫn đứng sau những đôi thể hiện chưa tốt nhưng có tên tuổi hơn hay sao. Rõ ràng ở giải đấu này rất nhiều đôi xuống hạng, còn có cả những đôi liên tục đứng nhất các năm liền ở các sự kiện trung niên, cao niên...nhưng lại bị loại ra khỏi 6 thứ hạng và đứng gần cuối bảng.
Tôi hiểu được tâm trạng của 2 em ấy nhưng cách xử sự như vậy thì chứng tỏ rằng các em chưa thật sự vì bộ môn này mà cống hiến, vì khán giả mà biểu diễn. Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, có vấp ngã như vậy thì các em mới cố gắng rèn luyện thêm nữa để chứng tỏ rằng các em thật xứng đáng với những người tôn trọng quý mến các em. Đứng trên cao mãi mà các em không nhìn xung quanh mình để thấy rằng có những ngọn núi cũng cao như mình nhưng chưa được tỏa sáng thôi.
Nhưng dư luận cũng đừng soi mói các em nữa, để có được những thành công như ngày hôm nay thì tất cả các VĐV đã phải lao động và tập luyện rất cực khổ. Hy vọng rằng các em sẽ ngày càng vươn cao hơn nữa và đừng nghĩ mình là cao nhất để rồi thất vọng.
Cám ơn BTC đã tổ chức một giải có chất lượng về chuyên môn và số lượng VĐV thi đấu.



Đánh dấu