Mình cũng không ủng hộ hai em có hành động như vậy. Hành động đó thể hiện một điều: "Tôi xứng đáng giải nhất, nếu không thì Ban giám khảo đã có vấn đề, và tôi không nhận huy chương đó."
Mình nhớ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nói trong phần nhận xét bài thi của Phạm Anh Khoa: "Có ba dạng nghệ sĩ: Thứ nhất, là người lên sân khấu diễn để phục vụ công chúng, khán giả. Thứ hai, là người biểu diễn để thể hiện cái tôi tài giỏi của mình. Và thứ ba, là người biểu diễn cho chính lửa đam mê của họ."
Có lẽ hai em còn trẻ, nên tính hiếu thắng cao. Làm tôi liên tưởng nhiều đến dạng nghệ sĩ thứ hai mà đạo diễn Quang Dũng nói.
Mình nói thế để mọi người hiểu và thông cảm cho các em. Khi người ta trẻ, thì sự bồng bột là khó tránh khỏi. Hi vọng qua bài học này, hai em sẽ rút ra được bài học cho bản thân mình.
P.S: Các anh chị nào có ảnh của cuộc thi này, up lên để mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn trước nhé! Hihi
Đánh dấu