Page 8 of 14 FirstFirst ... 678910 ... LastLast
Results 71 to 80 of 131

Thread: Hot...hot...tại sao nam thiếu nữ thừa???

  1. #71
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Theo mình Nam ít tham gia vào DS nói riêng và KV nói chung là do phái nam thích các môn thể thao vận động và các môn này phải có các yếu tố: cạnh tranh (bản chất háo thắng), máu lửa, có tính chất chiến đấu, nhiều va chạm để chứng tỏ sự mạnh mẽ: bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, và cá loại bóng khác.
    Ngoài ra, theo báo cáo của một cuộc khảo sát trên 100 người nam đã chỉ ra rằng: môn KV không đủ manly để người nam thể hiện như các môn thể thao khác
    Nói tóm lại những gì mà họ thấy: từ giải phong trào cho đến giải chuyên nghiệp, từ VN, Lào, Campuchia, cho đến Châu Âu, Châu Mỹ, KV vẫn không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo họ vào cuộc chơi.

    Giải pháp: Em cũng đang pó tay với bạn trai em (đã rủ rê từ lúc mới quen nhau đến nay đã gần 3 năm rùi). Các anh chị nào có cao kiến xin chỉ giáo giúp em.

  2. #72
    ncxn is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    ^*^
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    204
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by tshlam View Post
    Theo mình Nam ít tham gia vào DS nói riêng và KV nói chung là do phái nam thích các môn thể thao vận động và các môn này phải có các yếu tố: cạnh tranh (bản chất háo thắng), máu lửa, có tính chất chiến đấu, nhiều va chạm để chứng tỏ sự mạnh mẽ: bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, và cá loại bóng khác.
    Ngoài ra, theo báo cáo của một cuộc khảo sát trên 100 người nam đã chỉ ra rằng: môn KV không đủ manly để người nam thể hiện như các môn thể thao khác
    Nói tóm lại những gì mà họ thấy: từ giải phong trào cho đến giải chuyên nghiệp, từ VN, Lào, Campuchia, cho đến Châu Âu, Châu Mỹ, KV vẫn không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo họ vào cuộc chơi.

    Giải pháp: Em cũng đang pó tay với bạn trai em (đã rủ rê từ lúc mới quen nhau đến nay đã gần 3 năm rùi). Các anh chị nào có cao kiến xin chỉ giáo giúp em.
    Trời sao không đổi lại cho tui nhỉ, rủ rê, hăm dọa bạn gái 3 năm mà có được đâu?
    Nhưng khi bảo : em không đi anh kiếm cô khác thì cô ấy cũng chịu đi, hì hì

  3. #73
    Họ tên
    Nguyễn Lâm
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    184
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by ncxn View Post
    Trời sao không đổi lại cho tui nhỉ, rủ rê, hăm dọa bạn gái 3 năm mà có được đâu?
    Nhưng khi bảo : em không đi anh kiếm cô khác thì cô ấy cũng chịu đi, hì hì
    Vậy cao kiến là phải dọa là "anh k nhảy với em em đi nhảy bachata với người khác" và cho xem mấy cái clip nhảy bachata thật là sexy vào...

  4. #74
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bạn mình hồi đó thì là một nhà báo kinh nghiệm ,xông pha nhưng rất ghét khiêu vũ .Giải pháp ,mình phải luyện bước chân nữ cho thành thục .Để khi luyện tập ,chỉ có anh và em .Bây giờ ,đã trở thành người yêu khiêu vũ thể thao như mình .Chúc bạn thành công .
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  5. #75
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Có mấy hôm mình rủ anh ấy đi CLB xem khiêu vũ, đối với mình nhìn người khác khiêu vũ cũng là một niềm hạnh phúc rùi.
    Thế là khi anh ấy thấy cách nhìn của mình với cặp nhảy khác, lập tức bỏ ra ngoài hút thuốc nguyên 1 buổi.
    Mình tức mún nổi nóng hỏi lại "anh bị ép đến đây phải hem?",
    Anh ấy trả lời "có anh bên cạnh ko ai mời em nhảy cả, mà nếu em nhảy với người khác anh cũng thấy khó tả, nên thôi anh ra ngoài"
    Hic hic, mình cầu mong cho các trang web bóng đá đưa thật là nhiều tin về các siêu sao khiêu vũ, phải có một cầu thủ nào vừa yêu bóng đá và yêu khiêu vũ chứ nhỉ????

  6. Thích gl_mr liked this post
  7. #76
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by tshlam View Post
    Có mấy hôm mình rủ anh ấy đi CLB xem khiêu vũ, đối với mình nhìn người khác khiêu vũ cũng là một niềm hạnh phúc rùi.
    Thế là khi anh ấy thấy cách nhìn của mình với cặp nhảy khác, lập tức bỏ ra ngoài hút thuốc nguyên 1 buổi.
    Mình tức mún nổi nóng hỏi lại "anh bị ép đến đây phải hem?",
    Anh ấy trả lời "có anh bên cạnh ko ai mời em nhảy cả, mà nếu em nhảy với người khác anh cũng thấy khó tả, nên thôi anh ra ngoài"
    Hic hic, mình cầu mong cho các trang web bóng đá đưa thật là nhiều tin về các siêu sao khiêu vũ, phải có một cầu thủ nào vừa yêu bóng đá và yêu khiêu vũ chứ nhỉ????
    Nếu đã k thích thì k ép được đâu, đấy là khi yêu nhau, còn lấy nhau rùi càng k thể ép người khác thích giống mình được. Chồng mình cũng mê bóng đá, ghét khiêu vũ. Lúc đầu mình còn rủ,sau k thể lay chuyển được bác í. Cuối cùng thì ai cũng có niềm say mê của người ấy. Ngay cả xem TV cũng vậy, chương trình mà mình k thích thì cũng đừng ai bảo mình xem....
    Nhưng để cho người yêu, hay vợ đi nhảy với người khác thì k phải ai cũng thuyết phục được... Hoặc người ta đồng ý cũng chỉ vì k ngăn cản được thôi. Những đôi gắn bó từ khiêu vũ quả là may mắn....

  8. Thích Phoenix HCMC liked this post
  9. #77
    Phoenix HCMC is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Nguyễn Thanh Phượng
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    613
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thông cảm với Tshlam và Tranhoi lắm. Nhưng các bạn may mắn là chồng và người yêu có đầu óc phóng khoáng, tôn trọng tự do của người vợ, người yêu dù không thích khiêu vũ nhưng không ngăn cấm. Nhiều người thích khiêu vũ lắm mà không được đi.

    Có partner đã khó mà giữ được partner còn khó hơn. Mình và partner cãi nhau thường xuyên và to tiếng nữa vì cả 2 đều nóng tính. Mỗi lần tập luyện cãi nhau là 2 đứa ngồi 2 góc cho đến khi nguôi giận quay lại tập tiếp. Năm 2009 tối lên máy bay ra Hà nội thi, buổi sáng còn cãi muốn bỏ thi luôn. Sau khi ngồi 1 góc cho nguôi giận, mình mới bảo đồng chí ấy " anh nên hiểu rằng anh ghét em thế nào thì em ghét anh cũng như vậy, anh phải chịu đựng em thế nào thì em cũng phải chịu đựng anh như vậy. Nhưng chúng ta gần đi hết đoạn đường rồi. Tối nay chúng ta cứ cùng leo lên máy bay. Thi xong đường ai nấy đi không phải nhìn cái mặt đáng ghét của nhau nữa..." . Tụi mình vẫn "đồng hành" với nhau nhưng luôn có sách bên cạnh để làm trọng tài và vẫn cãi nhau. Mình cũng không hiểu hơn 4 năm với số lần cãi nhau không thể đếm hết được mà tại sao tụi mình chưa "bỏ" nhau? Và nếu không có dancesport liệu mình và đồng chí ấy có gì để "nói chuyện" với nhau không vì 2 người là 2 thái cực tòan toàn khác? Chị mình và bạn bè bảo mình may mắn.

  10. Cảm ơn Tran Hoi thanked for this post
    Thích xucxich69 liked this post
  11. #78
    Họ tên
    Trần Thị Bích Hồi
    Đến từ
    Hải Phòng
    Tham gia
    May 2010
    Bài viết
    478
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Cãi nhau là việc thường xuyên của các đôi tập luyện dù ở cấp độ nào, mình được chứng kiến nhiều như vậy. Bọn mình cũng cãi nhau thường xuyên dù k đi thi đấu, chỉ là tập những bài tập trên lớp. Nhưng phải đưa ra và tuân thủ nguyên tắc là k được làm mất mặt partner ở chỗ đông người, còn thì trong môn này ai mà chẳng thấy mình đúng, thậm chí mình đi khôgn đúng, k đẹp cũng là do... partner í mà .... hì hì hì

  12. #79
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Tran Hoi View Post
    Cãi nhau là việc thường xuyên của các đôi tập luyện dù ở cấp độ nào, mình được chứng kiến nhiều như vậy. Bọn mình cũng cãi nhau thường xuyên dù k đi thi đấu, chỉ là tập những bài tập trên lớp. Nhưng phải đưa ra và tuân thủ nguyên tắc là k được làm mất mặt partner ở chỗ đông người, còn thì trong môn này ai mà chẳng thấy mình đúng, thậm chí mình đi khôgn đúng, k đẹp cũng là do... partner í mà .... hì hì hì
    Các bạn cãi nhau cùng lắm như súng tiểu liên nổ thôi, tớ từng chứng kiến những đôi vợ chồng cùng đi học khiêu vũ cãi nhau chuyện ai đúng ai sai còn hơn đại bác nổ nữa kia. Không phải cứ đôi vợ chồng cùng thích KV cũng đều êm ái trong vụ này đâu. Càng là vợ chồng cãi nhau càng hăng.
    Topic này chắc đổi tên là TÂM SỰ ĐỜI TÔI. Cảm ơn các bạn... he he...
    Last edited by xucxich69; July 7th, 2011 at 03:33 PM.

  13. #80
    Họ tên
    Ngô Hùng Cường
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    6
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    chắc phải học cả bước nữ, rồi lúc có 2 đứa dạy riêng thôi

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •