Tuyệt vời Xucxich69 nêu topic này và các bạn phân tích rất thực tế, nhiệt tình. Mình "xin" được nhiều thông tin quý giá quá. Thanks.
Thực tế ở CLB mình, đa số các bạn đến học trình độ chỉ ABC. Họ đều thích khiêu vũ lắm, nhưng thầy chỉ dạy được kỹ thuật cá nhân, không đủ nam thì không vào đôi tốt được. Congtuli nói đúng lắm, những chị nữ đã kinh nghiệm học các nơi khác rồi khi đến tham quan CLB mình thường hay hỏi "có nhiều nam không?". Ban đầu mình nghe hỏi thấy "kỳ kỳ" sao ấy, nhưng từ từ đăt mình vào vị trí các học viên nữ mình hiểu đó là nhu cầu thực tế. Khó có thể nhảy 1 mình mà phái "có đôi" mới là nhảy. Mình nghe nói một số CLB có "kép dìu" để đáp ứng nhu cầu. Thực ra "kép dìu" cũng là một nghề, họ lao động và nhận trả công phục vụ thôi. Nhưng trên giác độ quản lý nhân sự của CLB thì rất khó giữ được kỷ luật, nội quy và tạo sự yên tâm cho đối tượng sinh viên, CNVC đến sinh hoạt. Giải pháp nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Mỗi CLB có định hướng khác nhau nên sẽ có giải pháp khác nhau. Đúng với CLB này chưa chắc đúng với CLB khác, nên mình học cách thông cảm.
Có thể mỗi miền tình hình khác nhau. Các tỉnh phái Bắc có thể số đông các bạn nam thích khiêu vũ hơn các tỉnh phía nam. Hồi xưa ở SG, thời của bác Xucxich, Qteo nhiều nam thích khiêu vũ và được coi là hào hoa lắm. Mình nghe các Cậu Dì nói, thời đó trước khi học nhảy phải học cả "văn hóa khiêu vũ". Trong sàn nhảy nam rất lịch sự, không phải chỉ chăm chăm mời các cô xinh đẹp hoặc chỉ mời người mình thích đâu, mà mời cả những cô đi 1 mình, như là nhiệm vụ của gentlemen không để các ladies cô đơn trong party. Khi mời và đưa về chỗ cũng phải "đúng cách". Giá có thêm nhiều thanh niên SG cũng mê nhảy và lịch lãm như các phụ huynh ngày xưa nhỉ?![]()




Reply With Quote
Đánh dấu