Nói chung những người nam theo Dancesport là những người đi theo sự phát triển của xã hội, bỏ đi những định kiến về cái việc mà đàn ông phải thế này đàn ông phải thế nọ mới là đàn ông, hay đàn ông phải thích bóng đá, những chuyện nó gọi là "đàn ông". Nhầm! Sống phải có đam mê, và theo đam mê đến cùng dù có thế nào.
Mình chỉ có một câu chuyện nhỏ: gần nhà mình có mấy chú nhóc tầm cấp 1, cấp 2. Tất nhiên mấy chú chỉ quanh quẩn ở nhà, đá bóng sân ngõ, những hoạt động hè mà do phường tổ chức mấy chú cũng kệ mặc dù mình cũng đã vận động :-< . Rồi sao, khi mấy chú nhìn mấy đứa nhóc tham gia tập thể dục nhịp điệu hay thể dục buổi sáng, thì chê bai liền :"lêu lêu mấy thằng PD !" . Mình dù nói thế nào thì mấy chú vẫn chẳng thay đổi đâu. Bởi sao ? Từ cha mẹ đã có những định kiến về con trai của họ và họ uốn nắn chúng nó theo lối xưa (cái mà gọi là đàn ông làm việc lớn), chắc chỉ bao giờ họ được nhìn thấy tận mắt hoặc họ trải nghiệm qua bộ môn DS thì hẳn mới chịu thay đổi ! Mặc dù đa số người ta còn nhìn bộ môn DS bằng nửa con mắt nhưng về lâu dài DS sẽ đi sâu vào trong xã hội và phát triển vững mạnh giống như các nước khác
![]()




. Nhầm! Sống phải có đam mê, và theo đam mê đến cùng dù có thế nào.
. Bởi sao ? Từ cha mẹ đã có những định kiến về con trai của họ và họ uốn nắn chúng nó theo lối xưa (cái mà gọi là đàn ông làm việc lớn), chắc chỉ bao giờ họ được nhìn thấy tận mắt hoặc họ trải nghiệm qua bộ môn DS thì hẳn mới chịu thay đổi ! Mặc dù đa số người ta còn nhìn bộ môn DS bằng nửa con mắt nhưng về lâu dài DS sẽ đi sâu vào trong xã hội và phát triển vững mạnh giống như các nước khác
Reply With Quote
Đánh dấu