Results 1 to 10 of 421

Thread: Quán Thơ 2

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    82
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mình cứ tưởng một mình tâm trạng , hoá ra H cũng tâm trạng quá .Chia sẻ nhé
    TÌM
    Ta lang thang giữa cuộc đời mỏi mệt
    Tìm một trái tim cũng thua thiệt như ta
    Cũng trăn trở cũng buồn vui gào thét
    Và cũng bị dập vùi bởi bão tố phong ba

    Giữa cuộc đời chỉ có những tiếng ca
    Tìm một tiếng nỉ non sao thật khó
    Cuộc đời này với ta là bể khổ
    Mà với người chỉ có những hoan ca

    Những cặp uyên ương sao giống những bóng ma
    Lượn lờ quanh tim ta đòi cấu xé
    Mang cô đơn biến ta thành nhục thể
    Hạnh phúc xa xôi như bánh vẽ tận thiên đường

    Rồi một ngày ta tự ngắm trong gương
    Thấy một bóng hình tang thương giống ta mọi vẻ
    Cũng tả tơi , không giống người trần thế
    Hận thù ơi , ta đã hoá ma rồi

    Thành ma chơi tìm đâu thấy lứa đôi?

  2. #2
    Họ tên
    Nguyễn Quỳnh Nương
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    May 2011
    Bài viết
    78
    Rep Power
    39
    Cảm ơn / Thích

    Default Cười !

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    Mình cứ tưởng một mình tâm trạng , hoá ra H cũng tâm trạng quá .Chia sẻ nhé
    TÌM
    Ta lang thang giữa cuộc đời mỏi mệt
    Tìm một trái tim cũng thua thiệt như ta
    Cũng trăn trở cũng buồn vui gào thét
    Và cũng bị dập vùi bởi bão tố phong ba

    Giữa cuộc đời chỉ có những tiếng ca
    Tìm một tiếng nỉ non sao thật khó
    Cuộc đời này với ta là bể khổ
    Mà với người chỉ có những hoan ca

    Những cặp uyên ương sao giống những bóng ma
    Lượn lờ quanh tim ta đòi cấu xé
    Mang cô đơn biến ta thành nhục thể
    Hạnh phúc xa xôi như bánh vẽ tận thiên đường

    Rồi một ngày ta tự ngắm trong gương
    Thấy một bóng hình tang thương giống ta mọi vẻ
    Cũng tả tơi , không giống người trần thế
    Hận thù ơi , ta đã hoá ma rồi

    Thành ma chơi tìm đâu thấy lứa đôi?
    Tôi cười với tôi trên vách
    cái bóng ngả nghiêng ngờ nghệch
    thanh âm sằng sặc không biết từ tôi hay bóng
    ngập ngụa mùi đau thương tiền kiếp

    Tôi cười với những mặt nạ vô danh
    ẩn phía sau là ma hay quỷ
    e áo giấy tôi mang không thể đi cùng quỷ
    tôi run, bóng ngả nghiêng cười

    Tôi cười với tất thảy nhân gian
    những nụ cười vô tri lướt qua & không ngoảnh lại
    không có ai là điểm tựa
    tôi bật cười, bóng khóc tiếng trẻ thơ

    Tôi cười trong mơ
    giọt nước mắt chưa kịp khô lăn tròn trên má
    mong manh sợi tơ giăng vừa đứt
    bóng thở dài treo vách dáng ưu tư ...

    HQ(08/12/2010)
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc không không
    Thì thôi hãy sống hết lòng với nhau(N.T.S)

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •