Rõ ràng là việc tổ chức và phát chương trình "Điệu nhảy hoàn vũ" này là một cố gắng lớn của các nhà tài trợ và các nhà tổ chức (tất nhiên là có mục đích quảng cáo) cho một đất nước mà khiêu vũ thể thao còn khá xa lạ với số đông của xã hội. Chúng ta nên ủng hộ họ và có những tư vấn cần thiết để chương trình năm sau tốt hơn năm trước. Cái quan trọng nhất của "Điệu nhảy hoàn vũ" là đưa môn danceport phổ cập đến cho mọi người ở mọi miền đất nước từ những vùng rất sâu, rất xa, thậm chí tận ngoài hải đảo nơi những người dân còn hạn chế nhiều mặt trong sinh hoặt văn hóa cũng như nhận thức văn hóa, cái hay cái đẹp, cái tiến bộ của danceport. Tôi cho rằng nhờ những chương trình như "Giai điệu xanh" hoặc "Điệu nhảy hoàn vũ" trên TV mà từ các ông bà già đến các em nhỏ ở nơi xa mới biết thế nào là điệu nhảy của "Latinh", thế nào là điệu nhảy của "Standard", hiểu thêm thế nào là "khung" là "chuyển động hông" v.v...Tôi mong rằng để giới thiệu hơn nữa (phổ cập được thì càng tốt) bộ môn danceport vào xã hội, vào từng gia đình của đất nước 85 triệu dân này, không những đài truyền hình của trung ương mà còn của các địa phương phải dành nhiều thời lượng hơn nữa để phát sóng các chương trình này. Tôi cũng hiểu rằng đối với những bạn đã biết và đã chơi môn danceport, những bài biểu diễn của các cặp trong "Điệu nhảy hoàn vũ" chưa làm hài lòng các bạn, bởi những người đã biết nhảy rồi, chúng ta muốn bài nhảy phải chuyên sâu hơn, cao hơn, mang tính chuyên nghiệp hơn, đáng để học hỏi hơn (nhất là học hỏi được từ những vũ công chuyên nghiệp người nước ngoài). Tuy nhiên rõ ràng "Điệu nhảy hoàn vũ" lại rất thành công trong việc quảng bá môn danceport cho quảng đại quần chúng, những người dân Việt còn đang chập chững bước vào cuộc chơi của hội nhập văn hóa toàn cấu (nếu các bạn không tin cứ hỏi bât cứ người dân nào xem họ háo hức bàn tán nhiều hơn về "Bước nhảy hoàn vũ" hay về các giải chuyên nghiệp đang tổ chức ở các tỉnh thành của nước ta hiện nay). Rõ ràng hầu như mọi người dân thường ai cũng biết danceport qua "Điệu nhảy hoàn vũ" chứ họ không hề biết hôm qua hay hôm nay giải Mở rộng này nọ được tổ chức ở tỉnh này hay tỉnh kia, thành phố này hay thị xã kia.

Biết đâu sau này ít năm nữa, trên TV thường xuyên có các buổi giao lưu, các buổi trình diễn của không chỉ các vũ công chuyên nghiệp của nước ta mà của cả các trường lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3, và của các ban ngành tỉnh thành nữa. Khi đó chắc Việt nam ta không thiếu những nhân tài để so đọ được với Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Land và cả Đài Loan, những nước đang hơn mình rất nhiều hiện nay.

Đôi điều cùng các bạn