Bác Hanoian, tôi còn nhớ năm 2008 khi công bố bảng điểm, đã có những cuộc cãi vã kịch liệt giữa các VĐV và cả các CLB của họ, cho đến bây giờ vẫn còn thấy tàn dư của những xung đột này, chứ không phải như bác hanoian nói chỉ khi thông tin không minh bạch mới có xích mích. Ngay trong thread này cũng đã có những ý kiến dè biu trọng tài chấm "Hoàn vũ" rồi. Tôi nói đây là thuộc tính của người Việt Nam ta vốn không mấy khi phục ai và vẫn luôn cho mình là "nhất".
Đúng là giờ tôi rỗi thì làm mà bận thì thôi nhất là những cái không thuộc phạm vi "phải", bác hanoian nói tôi giống như ban ơn thì càng làm cho nhiệt tình của tôi giảm đi, quả thật tham gia vào làm skating, làm phần mềm cho skating (tôi có thể giám khẳng định phần mềm mà tôi phát triển còn hơn nhiều phần mềm của nước ngoài, vì khả năng cập nhật thông tin và khả năng in ấn chứng nhận tức thì - ông Sitichai của Thailand khi sang chấm giải ở VN đã ngạc nhiên và hỏi mua phần mềm này) thì sau bao nhiêu năm tôi được gì mà phải ban ơn? có chăng là những quy kết trách móc gây mệt mỏi mà thôi.
Thôi tôi xin chấm dứt tranh luận ở đây cho nó lành. Dạo này có lẽ là tuổi đông rồi nên sức chịu đựng stress kém, sức chiến đấu cũng kém, các bạn thông cảm nhé.
Chào thân ái.
Đánh dấu