@Thuy Duong : Chị đồng ý với em 2 tay luôn là nên đưa dancesport vào các trường học. Mặc dù chưa có văn bản chính thức quy định dancesport là 1 môn giáo dục thể chất, nhưng hiện nay nhiều trường Quốc tế đã dần dần đưa vào chương trình ngoại khóa cho các em học sinh. Bên CLB của chị cũng đã cử các HLV đi dạy ở một số trường Quốc tế rồi. Để đưa dancesport vào trường học phải có giáo trình/chương trình thống nhất, các HLV phải dạy theo quy chuẩn kỹ thuật, chứ không thể mỗi nơi mỗi kiểu như hiện nay. Chính vì lý do đó mà Liên đoàn TDTT Tp.HCM tổ chức các chương trình tập huấn theo hệ thống của ISTD, thống nhất giáo trình dạy để từ đó có thể yên tâm cử HLV đi dạy ở các nơi.
Học phí cũng là vấn đề cần tính. Thực ra một số HLV bỏ tiền túi học riêng (private lessons) với các chuyên gia nước ngoài ít nhất cũng 60US$/hr, thậm chí 120 Eur/lesson =45 phút. Ngoài ra còn thời gian tập luyện cực khổ nữa. Thời gian là tiền bạc mà. Học phí 350k - 500k/tháng từ 8 - 12hrs cũng không phải là đắt đối với người đi làm việc có thu nhập ổn định, với điều kiện HLV giỏi, tận tâm và học viên phải nhìn thấy kết quả mà họ đã đầu tư tiền và thời gian. Nhưng với đối tượng học sinh, sinh viên chưa đi làm thì đúng là quá đắt. Ở CLB của Tp. mỗi HLV đều phải cam kết nhận dạy 1 lớp phong trào cho học sinh, sinh viên, CLB hỗ trợ 20% , HLV hỗ trợ 13%. Nhưng cũng không thể yêu cầu HLV phải discount tất cả các lớp vì "có thực mới vực được đạo", họ cũng phải nuôi gia đình, phải có tiền để học thêm... Muốn gây dựng quỹ để hỗ trợ các em nhỏ từ 7- 15 tuổi có tài nhưng hoàn cảnh khó khăn mà thấy khó quá. "Vòng tay thì quá hẹp mà ước muốn thì vô cùng"
Em còn trẻ mà phân tích rất thực tế, rõ ràng, thuyết phục.![]()





Reply With Quote
Đánh dấu