Mình sẽ còn gặp lại nhau nữa không anh?
Cỏ bớt xanh sau những ngày thiếu nắng
Em vẫn đợi anh, đếm nhưng ngày xa vắng
Đếm tuổi mình, đếm cả giấc mơ tan...
Mình sẽ còn gặp lại nhau nữa không anh?
Cỏ bớt xanh sau những ngày thiếu nắng
Em vẫn đợi anh, đếm nhưng ngày xa vắng
Đếm tuổi mình, đếm cả giấc mơ tan...
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai cũng có,
Vẫn ngừng đập khi không còn nhịp thở
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rôi.....
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu