@Maskman: Hè hè... Đang giờ nghỉ trưa lướt qua Web một chút mới biết topic tìm patner này có “nói” đến mình. Bác bảo em là Quái làm em tức cười quá, tỉnh ngủ hẳn. Em nhớ còn thiếu bác một chầu. Hồi 2010 bác vào TP tổ chức giải, em tránh không gặp sợ mang tiếng "nịnh chairman". Em hay "lãng du" các Tỉnh giống bác thế nào chẳng gặp. Mình sẽ tìm chỗ nào "quái quái" ngồi ngẫm nghĩ cái sự đời nhé.
Trần Hội và Quasimodo còn thấy là em già rồi mà, tìm partner làm gì nữa? Em tự biết không nên ham vui quá mức như 2010, thi 4 vũ điệu với "các cháu", nghỉ giữa 2 vũ điệu có 15 giây, thi xong em còn không biết lối để VĐV đi ra ở đâu vì tim running step, đầu pivot turn. Em phải "giải phóng" cho patner đi tìm patner khác trẻ hơn, chân nhẹ và nhanh hơn, người mềm mại hơn, kẻo mình trở thành kỳ đà cản mũi sự tiến bộ của partner. Em đã rất may mắn làm partner của "đồng chí" ấy 3 năm rồi. Tìm dancing patner khó hơn tìm loving patner, nhất là standard tìm patner nam đam mê, chịu học hỏi, nghiêm túc thì càng khó.
Hẹn gặp bác nhé.
Đánh dấu