Bác Unregistered thấy bài viết hay thì click "Cảm ơn" 1 cái nhé.
Sưu tầm tài liệu khiêu vũ - mời các bạn ghé thăm dancematerial.blogspot.com nhé.
@GAC : cám ơn GAC nhiều nhé. GAC soạn danh sách các DVDs bạn có gửi qua email cho mình để in cho tiện rồi mình sẽ giới thiệu cho các thành viên CLB có nhu cầu. Trước đây mình mua qua mạng của nước ngoài phí chuyên chở và thuế nhập khẩu đắt quá. 2009 của Vaio có bao nhiêu mình "lượm" hết. Từ 2010 chưa cập nhật, lu bu quá.
Ta.Tango : Không phải ý nhỏ đâu. Mình sẽ tìm người làm blog. 2007-2008 mình mở Club ở nhà mới thầy về dạy cho mình và managers các công ty nước ngoài để xả stress và làm business network. Có 2 chị sau đó đã mở sport club cho staff công ty nước ngoài và nước ngoài. Chị Phương Thiện chủ tịch hội Việt kiều rất ủng hộ CLB này. Sau khi phong trào đã phát triển lúc đó mình mới có thời gian nghĩ cách làm gold club được (chắc còn lâu lắm hì hì...). Bây giờ phải lo tìm tài trợ cho các em học sinh nhỏ tài năng trước đã. Cám ơn bạn.
Vậy là bạn có đầy đủ điều kiện rồi. Hy vọng là có dịp được chào đón bạn tại Press Cafe
Last edited by TaTango; February 23rd, 2011 at 12:38 PM.
This blog gives info on Milongas, practicas, lessons and other activities organized and attended by Ta.Tango, shares experiences, and meets new friends from all over the world!
www.ta-tango.blogspot.com
Other useful tango website
http://www.tangoandchaos.org/
@Ta.Tango : Cám ơn bạn. Mình sẽ gặp bạn để trao đổi thêm về Argentine Tango. Chắc phải sau giữa tháng 3, khi CLB ổn ổn và có thêm "thanh niên xung phong" giúp chị Hiền điều hành, quản lý CLB. Mình hơi lơ là công việc chính thời gian qua.
Hôm trước khi bạn Phoenix HCMC mới đưa vấn đề ra, mình đã vô cùng phấn khởi và tham gia í kiến rồi. Hôm này vào xem lại, thấy rất đông người tham gia, lại càng phấn khởi hơn, nhưng thấy có nhiều cao thủ xuất hiện rồi, không dám í kiến gì nữa chỉ có chút băn khoăn như sau:
Hoặc sau khi nhảy Viennese Waltz, phải thay giày (và váy) để nhảy Rumba, Chachacha, sau đó lại thay nữa, thay nữa…, xem ra có phần bất tiện.
Hoặc cứ mang mặc một loại trang phục chơi luôn 10 điệu: tiện nhưng lại không thuận, cứ như là “ăn kem bằng nĩa, uống bia bằng muỗng” ấy !
Hay là mình phối kết hợp, mỗi chân mang một loại giày nhỉ. Biết đâu tạo được trường phái mới “HCMC dancesport” sánh vai cùng “Salon Sài Gòn” cũng nên !
@xucxich69: Người ta đã sử dụng động cơ 4 thì cho xe gắn máy thông dụng hết rồi, không biết bác xucxich69 còn mơ tưởng đến xăng pha nhớt để làm gì nữa thế?
Đùa với các bạn cho vui. Quan trọng là làm sao thu hút được nhiều người tham gia và càng quan trọng hơn nữa là giữ chân mọi người ở lại. Bước đầu đông đảo anh em tham gia, hừng hừng khí thế như vầy là thấy phấn khởi rồi. Mong sao phong trào ngày càng phát triển đúng hướng.
Chúc bạn phoenix HCMC thành công trong sự nghiệp này để anh em còn được ăn theo.![]()
@QTEO... em có thích XĂNG PHA NHỚT đâu bác, sợ nữa kìa... cái mốt này là tặng bác CHALI mà, oan em quá,
Bác Tèo ơi... em theo dõi hổm rày thì chắc là bạn Phượng đang cố xây dựng phong trào cho một sân chơi riêng cho khiêu vũ giao lưu quốc tế. Vì vậy em trộm nghĩ các bác với em đến tham gia để động viên phong trào thì chỉ cần trang phục đẹp, giày nhảy đàng hoàng, lịch sự là tốt rồi. Chúng ta có đến để thi đấu khiêu vũ thể thao đâu mà câu nệ trang phục quá thế. Với lại em nói nhỏ mình bác nghe thôi nhé, bác cũng đừng nói lại với ai... em cũng có hơn gì bác đâu, sắp HÉO, sắp RỤNG rồi thi đấu gì nổi... thôi anh em mình nhường cho bác Chali đi... OK nhé.
Mình rất tò mò gặp mặt Qteo, Xucxich69, Chali, Quasimodo. Hôm đó các bác ngoài ăn mặc lịch sự, đi giày phù hợp con phải chứng tỏ mình là gentlement đi mời các bạn nữ không có patner nhé. Mình chắc bận rộn quản lý toàn bộ chương trình nên không nhảy được hôm khai trương nên đã tự đề xuất để patner của mình nhảy Viennese Waltz với bạn Huyền và các bản khác với các bạn nữ khác rồi.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu