Tớ thì không có được giấy mời nên hôm đó đành mua vé vậy.
Hay nhờ bác xucxich69, bác qteo dắt tớ theo làm patner không biết có được không vậy?
Tớ thì không có được giấy mời nên hôm đó đành mua vé vậy.
Hay nhờ bác xucxich69, bác qteo dắt tớ theo làm patner không biết có được không vậy?
Trước tiên xin cảm ơn chị (anh?) Phượng và ban tổ chức đã nhã ý cho mình được làm khách mời... sướng quá trời.
-Bác @CHALI ơi, XĂNG vừa lên giá hôm nay bác định PHA NHỚT vào à? Cũng muốn DẮT bác đi lắm nhưng sợ patner của bác liếc mắt, em chả dại.
-Bác Quang Tèo ơi, lâu nay em thắc mắc không biết bác có chơi chữ không... Em thì dốt ngoại ngữ nên không phát âm nick QTEO của bác theo kiểu Tây, Mỹ được... mà phát âm kiểu thuần Việt thì... em ngại lắm. Chả biết hôm đến dự khai trương CLB bác xưng danh thế nào đây???
Đùa vui chút, ra tết chờ mãi chả thấy bác gọi em với bác Chali đi Café???
Chỉ muốn nhờ bác-với tư cách là Vip-dắt qua cổng thôi vì e rằng hôm ấy vé chợ đen cao quásợ mua không nổi í mà.
Về nick của ông bạn, bác thắc mắc làm gggiiii.Theo quy luật của tạo hóa thì cái gì cũng vậy, càng về già nó càng héo ,càng nhỏ đi thôi. Âu cũng là lẽ thường tình.
Bác ấy muốn thể hiện cái (của) tôi nên xài nick đó cho nó cụ thể. Nói dại mai mốt nó héo, nó rụng đi thì chắc phải sửa lại cái nick là QRUNG !!?
Nhưng mà chuyện ấy dẫu có xảy ra, tớ nghĩ cũng chả có ảnh hưởng đến sự nghiệp khiêu vũ của bác đâu.
Chỉ muốn nhờ bác-với tư cách là Vip-dắt qua cổng thôi vì e rằng hôm ấy vé chợ đen cao quásợ mua không nổi í mà.
Về nick của ông bạn, bác thắc mắc làm gggiiii.Theo quy luật của tạo hóa thì cái gì cũng vậy, càng về già nó càng héo ,càng nhỏ đi thôi. Âu cũng là lẽ thường tình.
Bác ấy muốn thể hiện cái (của) tôi nên xài nick đó cho nó cụ thể. Nói dại mai mốt nó héo, nó rụng đi thì chắc phải sửa lại cái nick là QRUNG !!?
Nhưng mà chuyện ấy dẫu có xảy ra, tớ nghĩ cũng chả có ảnh hưởng đến sự nghiệp khiêu vũ của bác đâu.
-Bác Quang Tèo ơi, lâu nay em thắc mắc không biết bác có chơi chữ không... Em thì dốt ngoại ngữ nên không phát âm nick QTEO của bác theo kiểu Tây, Mỹ được... mà phát âm kiểu thuần Việt thì... em ngại lắm. Chả biết hôm đến dự khai trương CLB bác xưng danh thế nào đây???
Đùa vui chút, ra tết chờ mãi chả thấy bác gọi em với bác Chali đi Café???[/QUOTE]
Cảm ơn bác xucxich69 có lời hỏi thăm. Lâu nay bác thắc mắc sao không hỏi. Bây giờ bác lên đây hỏi em chả dám trả lời đâu. Ngại lắm ! Nhưng mà bác đã hỏi thì em phải trả lời thôi, không khéo bác lại hỏi khó hơn nữa rồi trả lời không được thì sao. Nói nhỏ bác nghe, đừng nói lại cho ai biết đấy nhé. Em cũng dốt ngoại ngữ lắm nên chỉ biết tiếng Việt thôi. Tên em thế nào thì cứ phải i vậy mà khai ra thôi. Nhiều người bật cười khi nghe em xưng tên lắm đấy. Càng tốt chứ sao. Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Người ta càng cười mình càng có phúc bác nhỉ.
Bận rộn quá nên chưa liên lạc với nhau được. Nhưng thế nào rồi cũng phải gặp các bác thôi. Thấm thoát mà thời gian qua nhanh quá…
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu