Trong bối cảnh có nhiều sự kiện phức tạp, chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn cởi mở và thân mật với người đẹp Tracy.
P.V: chào người đẹp ...
Tracy: Đừng gọi tôi là người đẹp, tôi đẹp sẵn rồi, bạn không phải nhấn mạnh điều đó làm gì nữa!
P.V: Ồ, vâng, thế giữa Sex và City thì chị thích gì hơn?
Tracy: Tôi chả bao giờ thích City cả! Thế mà cũng hỏi!
P.V: Vâng thưa chị, độc giả rất đang băn khoăn về việc tại sao chị lại biết có giày tập trong gậm giường nhà anh Latino?
Tracy: À, chuyện này bình thường ấy mà, tôi nhiều lần được nhờ giải tán những vật như thế rồi. Tính tôi không thích liên can vào mấy vụ bê bối này đâu. Nhưng giờ mình không giúp thì ai giúp bây giờ? Sắp tới tôi sẽ kiếm thêm hai ba đôi khác tặng cho em BabeBư.
P.V: Ồ, vậy chị có khối giày tập ấy nhỉ?
Tracy: Tôi chả biển thủ cho riêng mình làm gì, tôi vẫn thường mang đổi lấy kẹo kéo để tặng cho anh Return đấy chứ!
P.V: Theo điều tra của chúng tôi, Return đã đính ước với một cô gái trẻ đẹp rồi. Chị nghĩ gì về điều này?
Tracy: Tôi sẽ can thiệp vào chuyện đó!
P.V: Hiện tại có rất nhiều sự đồn thổi xung quanh mối quan hệ tay ba này, chị có thể tiết lộ chi tiết nội tình không?
Tracy: Tôi không quan tâm đến tin đồn giữa tôi và Return! Và tôi cũng không muốn đề cập chuyện riêng tư! Nhưng tôi có thể thông báo rằng là Return đã chót nhỡ ăn kẹo kéo của tôi rồi thì không thể có một mối quan hệ ngoài luồng nào khác!
P.V: Cảm ơn chị về những thông tin bổ ích này!
Đánh dấu