Page 170 of 186 FirstFirst ... 70120160168169170171172180 ... LastLast
Results 1,691 to 1,700 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #1691
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chà chà , mới vắng tý mà thơ đã ào ào như thác đổ thế này , ngại quá , không biết có nối đuôi kịp không đây . Cám ơn trò chơi mới của T.B nhé

  2. #1692
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Từng đêm thao thức từng đêm
    Chờ mong mau sáng được thêm một ngày
    Trăng thu lặng lẽ hao gầy
    Sầu đong càng lắc càng đầy... nhớ nhung...
    Chào bạn, bạn làm MS liên tưởng đến 1 nhân vật hài vì cái tên, nhưng thơ bạn thì lại hoàn toàn khác thế ,
    Chỉ nghe lặng lẽ hao gầy là đã phải nghĩ cẩn thận thêm rồi mà

  3. #1693
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MS cũng thế đấy ST, bây giờ không biết cắn đuôi nào đây TB ?

  4. #1694
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Từng đêm thao thức từng đêm
    Chờ mong mau sáng được thêm một ngày
    Trăng thu lặng lẽ hao gầy
    Sầu đong càng lắc càng đầy... nhớ nhung...
    Nhớ nhung ấy ngày càng khắc khoải
    Trăng thu kia xa ngái đêm trường
    Từng giây thao thức nhớ thương
    Sầu này... càng lắc , đêm trường.... khó vơi

  5. #1695
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by hien View Post
    H cũng đổi gió:

    Héo khô nỗi nhớ trong lòng
    Người đi để lại nhớ mong từng vần
    Nhớ anh đêm trắng mắt quầng
    Nhớ anh em vẫn khóc thầm từng đêm.
    Từng đêm đừng khóc nhé em
    Anh đi nỗi nhớ nặng thêm tình nồng
    Thương anh nhớ để trong lòng
    Gĩư cho môi thắm má hồng đừng phai

  6. #1696
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    MS cũng thế đấy ST, bây giờ không biết cắn đuôi nào đây TB ?
    Nhiều đuôi thế cắn cái nào chả được MS

  7. #1697
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Nụ hôn nào có tội tình chi
    Trách đời bạc bẽo? Trách người đi?
    Ngày qua lặng lẽ không về nữa
    Một kiếp nhân sinh nghĩa lí gì!

    Nghĩa lý gì đâu một nụ hôn
    Một kiếp nhân sinh chẳng kịp buồn
    Luân hồi nhân thế còn vương vấn
    Trách người người trách trách tình si ?

  8. #1698
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by qteo View Post
    Héo khô hiu hắt nỗi chờ mong
    Thoáng một vu vơ nhóm lửa lòng
    Nửa đêm thức giấc còn xao xuyến
    Mộng đẹp ngày xanh ửng nắng hồng
    Hồng đôi má ngày xanh nắng rạng
    Mộng nồng nàn lưu luyến mắt xinh
    Vu vơ ơi hỡi lửa tình
    Chờ mong cũng chợt giật mình vì mơ

  9. #1699
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Nhiều đuôi thế cắn cái nào chả được MS
    Thế là ST vơi MS cắn 3 cái đuôi 1 lúc mà vẫn còn đến mấy cái đuôi nữa, kinh thật

  10. #1700
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Trích dẫn từ qteo
    Nụ hôn nào có tội tình chi
    Trách đời bạc bẽo? Trách người đi?
    Ngày qua lặng lẽ không về nữa
    Một kiếp nhân sinh nghĩa lí gì!


    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    Nghĩa lý gì đâu một nụ hôn
    Một kiếp nhân sinh chẳng kịp buồn
    Luân hồi nhân thế còn vương vấn
    Trách người người trách trách tình si ?
    Câu này MS đối sai rồi đấy nhé .Lẽ ra QT có cái đuôi là ...''lí gì '' cơ mà

    Tình si bởi tại người đi
    Nụ hôn vô tội trách gì nụ hôn
    Thương người nấn ná kêu than
    Trời cao khó thấu , đời tràn niềm vui
    Nhân sinh là thế ai ơi...!!!
    Last edited by sontung; November 4th, 2010 at 01:18 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •