VÔ TÌNH
Trên trời cao mây vô tình với gió
Cứ nhởn nhơ bay mặc kệ gió rì rào
Vô tình trôi hờ hững tận phương nào
Để cho gió cứ gầm gào nỗi nhớ
Ngoài biển khơi sóng vẫn như muôn thuở
Cũng vô tình như gió phải đợi mây
Vẫn lướt , vẫn đùa , vẫn nhả nhớt cuồng say
Để thuyền bâng khuâng đêm ngày nơi bến vắng
Còn đâu đây trong cuộc đời phẳng lặng
Chẳng có gió mây hay thuyền sóng vô tình
Chỉ có ai kia lẻ bóng một mình
Bởi cũng bị người ta vô tình quên lãng
Thà như gió mây hay như thuyền với sóng
Chỉ giận hờn qua loa ,một thoáng lại quên ngay
Còn trái tim kia đau khổ đêm ngày
Chỉ vì chút vô tình mà đọa đầy thân ngọc
Trái tim ơi xin em đừng than khóc
Giận hờn làm chi cho khô khốc nhé em
SÀN ĐÔNG
Sàn hôm nay đông quá
Từng đôi vội vã quay
Nhạc càng nghe càng say
Những vòng tay quấn quýt
Đêm nay ai cũng đẹp
Mi nhẹ khép mơ màng
Chỉ mình em vội vàng
Chân bước đi như chạy
Ánh đèn nào nhấp nháy
Tim nào nhảy cuồng điên
Nhịp đập nào loạn lên
Bàn chân nào rời rã
Dáng nào trông quen quá
Như vừa lạ vừa thân
Giọng nói nào thì thầm
Ngọt ngào âm thanh cũ
Vẫn cánh tay rộng mở
Vẫn hơi thở nồng nàn
Chỉ mình em bẽ bàng
Lệ hai hàng tuôn chảy
Những gì em chợt thấy
Có thoảng bay không anh
Hay chỉ là vô tình
Trong lặng thinh lường gạt
Lệ nào đong đầy mắt
Tim nào tắt lửa yêu
Em bỗng hiểu những điều
Trái tim vô tình nói
Last edited by redriver; August 28th, 2010 at 09:53 PM.
Em có giấu anh điều gì đâu
Cảm xúc của ngày- đêm?
Tin tưởng quá nên giờ thành lẳng lặng
Dửng dưng quá nên giờ thành xa vắng
Trang thơ xưa...
Dư vị đã cay nồng.
Em không thích xòe tay
Ôm lấy đóa hoa hồng,
Sợ gai kia nhiệt thành,
Vô tình, tàn nhẫn...
Rực rỡ quá nên lụi tàn muôn ngả
Hương sắc làm chi!
Em viết dòng thơ toàn khúc điệu phân ly
Đóa hoa dung dị hái ngày nào
Anh quên không thay nước,
Em nào đâu có ước
Nhưng nghẹn ngào nhìn hoa vội tàn phai.
Em có giấu che điều gì đâu
Sao anh vẫn chưa tin?
Chân thành là gì hỡi trái tim ngốc nghếch?
Đêm im lặng và nỗi buồn bất tận.
Ta mãi gửi về nhau...
Take it easy. Let's simplify the life
VÔ TÌNH
Chàng chễm chệ trên xe xích lô
Chân chữ ngũ miệng phì phèo thuốc lá
Nàng son phấn xinh tươi cười nghiêng ngả
Ông lão còng lưng đạp xe đã cả ngày
Họ hát gào vang khàn giọng vì say
Lời bài hát vô tình hay đến thế:
''Hãy cho ta một trái tim mạnh mẽ
Yêu hết mình cho trần thế em ơi''
VÔ TÌNH
Một chiều mây lang thang ra đi
Để quên bóng mình trong cô đơn xao xác
Mây vô tình tuột rơi niềm khao khát
Giếng nước trong còn gợn chút lăn tăn.
Bông cỏ dại ngủ quên bao tháng năm
Một sáng kia bên bờ ao thức dậy
Ngỡ ngàng trong nắng trong biết mấy
Nắng bỗng vô tình tan biến vào đêm.
Mơ quá mơ về một thoáng êm đềm
Xa quá xa phút giây không lỗi hẹn
Vô tình với vô tình hòa quyện
Vườn xưa hoang vu ướt đẫm sương rơi.
Trái tim luôn khắc khoải chơi vơi
Lời thơ kia một đời không gói trọn
Người đi vô tình không một lời ước hẹn
Giềng nước mãi trong đăm đắm thẫn thờ.
Giềng nước mãi còn đăm đắm vần thơ…
MS thử bay theo 1 chiếc lá xem có được cái gì không, thế mà phải chìm trong đáy hồ nước, uống no nước đấy.
MS đã thấy mọi người cũng bay đủ các kiểu theo VÔ TÌNH
HN bay theo Mây thật, ( không phải mây gió gì đâu )
RB bay trên sàn trong suối nhạc ( Đúng là muôn mặt của khiêu vũ, cũng giống cuộc đời phải không?)
Nhoc bay theo thắm phai ( Bài này MS thích Nhoc ah)
Và ST độc đáo bay theo xích lô, ở đấy có 1 sự tương phản mà ST đã khéo đẩy nó thành nỗi nhức nhối trong lòng người đọc. ST rất thành công đấy.![]()
Tặng cả nhà bài thơ dịch này nhé
GỀNH ĐÁ
Đám mây hồng đêm qua ngủ tạm
Trên ngực ghềnh đá nhám khổng lồ,
Và hôm nay mây lên đường sớm;
Giữa nền trời xanh biếc nhởn nhơ…
Nhưng còn một vết hằn ướt đẫm
Trên trán nhăn ghềnh đá già nua,
Một mình đứng xót xa im lặng,
Đá khóc thầm giữa cảnh hoang vu …
(Thơ Lermôntôp - Khắc Khoa dịch)
[QUOTE=mimosa;11055]VÔ TÌNH
Mây vô tình tuột rơi niềm khao khát
Xa quá xa phút giây không lỗi hẹn
Lời thơ kia một đời không gói trọn
Red thích mấy câu này MS .Vô tình mà lại chẳng vô tình ,còn câu này của NHOC nũa nè
Tin tưởng quá nên giờ thành lẳng lặng
Dửng dưng quá nên giờ thành xa vắng
Trang thơ xưa...
Dư vị đã cay nồng.
Đúng là những cái vô tình của cuộc đời , đa dạng mà đau xót.Đâu xót nhất lại là kết của ST đấy.
Oan
I
Chú bé vô tư, giàn thun bé vô tư
Hướng lùm cây, viên sỏi vô tư bay đến
Ca hót vô tư, con chim nhỏ bất ngờ trúng đạn
Viên đạn vô tình mà nó chết oan.
IIEm quá vô tư, cứ cười quá vô tư
Viên đạn hình như cũng vô tư như thế
Trái tim tôi vô tình trúng đạn,
Nó bất ngờ chết oan!
Hiện có 3 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 3 Khách viếng thăm)
Đánh dấu