Cám ơn Neutr , không phải lời cám ơn này dành cho bài thuốc giải cảm đâumà để cám ơn bài viết trên của bạn đã cho mình thấy phụ nữ cũng rất hào hoa phong nhã và đàn ông cũng rất nhỏ nhen , tầm thường .
Cám ơn Neutr , không phải lời cám ơn này dành cho bài thuốc giải cảm đâumà để cám ơn bài viết trên của bạn đã cho mình thấy phụ nữ cũng rất hào hoa phong nhã và đàn ông cũng rất nhỏ nhen , tầm thường .
Anh ui anh đang quảng cáo cho CLB của em đấy à.
em thì em cũng biết vị anh nói đến đấy là ai rồi.. Thong cảm người ta là teacher đang muón PR để mở lại lớp... Nên là.. Với cả cái vị ấy k phải ngày nào cũng lên Lê Duẩn đâu. Hôm đi hôm k. Có lẽ còn bận đi PR sàn khác.. Khổ quá chưa mở lớp nên phải đi PR khổ thế đấy..
Chỉ có cái đợt mà thông báo là 1 tháng nữa mở lớp ở Lê Duẩn thì đúng là đi PR tích cực thật.. Còn giờ thì ít đi hẳn rồi. Anh nói thế ối người lên Lê duẩn lại k thấy cái vị ấy thì chết đấy
Em công nhận cái vị ấy thì khả năng soi và chỉnh đốn tốt nhưng mà nhảy thì khung dáng xấu quá k bắt mắt cho nên khổ. Người biết như mình thì hiểu là ông ấy là giáo viên tốt. Nhưng khổ sàn của em toàn các cụ già có biết kỹ thuật là cái gì đâu. Cứ thấy ai nhảy đẹp đẹp là đòi học đòi dạy..
Em suốt ngày bị bắt dạy. Nhưn em toàn từ chối vì tự biết mình còn đang nhảy nhót dở hơi lắm. Dạy dỗ ai. Dạy cái sai cho cho ngơi ta thì k được..
Nhưng các cụ sao hiểu được cái vấn đề ấy
Quay lại vấn đề dạy dỗ trên sàn. Đúng là có nhiều nam giới thích dạy dỗ nữ ngay tại sàn và gặp ai cũng dạy.. Cha càn biet thân thiết đến đâu.. Làm cản trở việc nhảy của mọi người. Nhất là khi sàn đã đông..
Nhưng hôm nọ em và đang được parnter của em (partner của em khá standard hơn em) chỉnh giáo vào đường về standard.. Thì bị anh nói lên sàn là k dạy. Làm em cứ tưởng là anh đùa em..
hóa ra là anh khó chịu thật à???
Nhưng mà em nghĩ là miễn là đừng gặp ai cũng dạy chả cần biết quen thân đến đâu.. Chứ còn đã là partner với nhau thì khi có vấn đề là phải nắn chỉnh ngay mới phải chứ nhỉ...
Chứ còn nếu là ngời k quen biết thì thôi trình độ ngời ta đến đâu thì mình chơi đến đấy chứ góp ý làm gì anh nhỉ??
Anh có đồng ý với em như vậy k???
![]()
Last edited by lammtv; August 25th, 2010 at 11:50 PM.
@ Chủ topic:
- pn tôn trọng nhau tí, chẳng cần phải yêu đương. trong khi tâp/biểu diễn thể hiện chút cảm xúc mới gọi là khiêu vũ, điệu nhảy mới có hồn. (hihi không biết nhảy mà nói nghe ngon nhỉ, tự cười mình 1 cái)
- thường các đôi nhảy tan vỡ là do có ý như thế này: người kia đang cần mình, đó là sai làm cơ bản nhất trong kv cũng như cuộc sống
- Tốt nhất bạn trao đổi thẳng thắng với pn của bạn, đừng nên tạo áp lực cho nhau thế, tiếp tục vậy thì công tập luyện cũng thành công cốc thôi
--------
@all:
Tốt nhất lên sàn thì không dạy, mà muốn dạy thì phải lên sàn ... tập
Last edited by ncxn; September 3rd, 2010 at 11:54 AM.
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu