[QUOTE=honeyxinh;10315]Không phải nhiều mà là cực cực nhiều , nhắc đến mình lại thèm rùi, nào là Sầu riêng dầm với trân châu, ốc xào, miến gà đặc biệt, bánh đa cua, nem cua bể, chè Thái, còn món bánh Đúc TQ thì mình chưa thử, bún cá rô , bánh cuốn ..chep.chep.
ẹc ẹc, đừng quảng cáo nữa nàng ơi, không các " sĩ tử" không chịu được, phi xuống Hải Phòng ních 1 bụng đầy, đến tối đi thi thì nào sầu riêng, nào ốc xào, miến gà,nem cua bể...cứ thế mà trộn với nhau theo nhịp chachacha thì chết anh em. ực ực...thèm quá, không thể trì hoãn cái sự sung sướng này lại mất